From: Hoang Hong
Sent: Tuesday, November 20, 2007 2:09 PM
Subject: Bai "Ho ly tinh" cua Mai Anh
Đọc bài “Hồ ly tinh đáng thương đang tự bào chữa” của chị Nguyễn Thị Kim tôi thấy hết được nỗi lòng mà người phụ nữ muốn chia sẻ với những người chồng và kẻ thứ ba nhẫn tâm được xã hội gọi là hồ ly tinh.
Tôi, một người sống theo đạo đức truyền thống Việt Nam cùng với lối sống cũng hoà hợp với xã hội (chứ không hề cổ hủ) rất bất bình khi thấy hiện nay nhiều quan điểm tình yêu ích kỷ (chỉ nghĩ tới cảm xúc và hạnh phúc bản thân mình mà quên đi rằng đã và đang giành giật, chà đạp lên cuộc sống của người khác) như tình yêu nào cũng chân chính, tình yêu luôn không có lỗi của những người như Mai Anh… Đó thật ra là luận điệu bào chữa của những kẻ sống dễ dãi và buông thả bản thân mình. Thật đáng buồn.
Cuộc sống đời thường là cơm, áo, gạo, tiền, rồi con cái ốm đau, học hành bê trễ… Bao điều khó khăn và khổ tâm mà vợ chồng cùng gánh vác. Người chồng chúng tôi chịu áp lực 7 thì người vợ chịu áp lực 10, bởi chúng tôi có thể giải strees ở bạn bè, tiệc nhậu, còn người vợ lại lầm lũi trong công việc bếp núc, nhà cửa, con cái. Người vợ cho dù cố “làm mới” mấy cũng là “cũ”, cũng giống như “bình mới mà rượu cũ vậy”.
Kẻ hồ ly tinh thứ ba thì tận dụng điểm yếu này: “Cho dù nó không đẹp cũng không tốt bằng vợ mình thì cũng là mới”. Mà đàn ông chúng tôi thì khoái “cái mới”. Điều này đúng trong trường hợp của Mai Anh. Chính vì vậy mà người chồng ngoại tình không bao giờ bỏ vợ để đến với kẻ thứ ba (trừ khi người chồng mù quáng và bị mê muội như trường hợp của anh Vinh).
Dây thòng lọng mà Mai Anh dùng để thắt lấy cuộc đời mình là do chính Mai Anh và ông chồng ngoại tình kia cùng bện lấy. Khi biết người đàn ông đã có vợ, Mai Anh vẫn cố quen biết và thân tình để dẫn đến dấn sâu vào mối quan hệ vô đạo đức này. Mai Anh là kẻ mù quáng nên không thấy rằng người đàn ông kia chỉ chơi bời, lợi dụng để thoả mãn thú lăng nhăng của mình nên chẳng thể nào chối bỏ vợ con được.
Qua những gì bạn kể và theo tâm lý đàn ông, tôi cảm thấy ông chồng này ở nhà là một ông chồng tốt, yêu vợ con, có gia đình hạnh phúc nhưng mắc tính đa tình. Trong tâm anh ta, Mai Anh chẳng thể nào thay thể được vợ của anh ta đâu nên đã đồng ý cho Mai Anh đi lấy chồng. Bạn đừng vội đắc thắng với những ý nghĩ đã viết ra trong bài chia sẻ bởi vì cuối cùng Mai Anh cũng là người thua cuộc, còn anh chàng kia thì lặng lẽ rút êm.
Mai Anh hãy làm vợ và làm mẹ đi rồi sẽ thấy những gì em viết ra ngày hôm nay thật quá đỗi nông cạn. Em chưa có một tấm lòng để có thể gánh một tình yêu và trách nhiệm làm vợ hay làm mẹ. Những người đàn ông chỉ có thể chọn phụ nữ như em làm người tình chứ không chọn làm vợ. Thời gian rồi sẽ dạy cho em hiểu tất cả.