From: Lan
Sent: Saturday, September 27, 2008 2:17 AM
Subject: Gui toa soan: Dan ong VN?
Em là đọc giả thường xuyên của mục Tâm sự, đáng lẽ em nghĩ mình sẽ luôn là một đọc giả âm thầm, cho đến khi em đọc được bài của chị Quỳnh và anh Hiếu.
Em cũng là một người có may mắn được đến châu Âu và học tập tại đây. Đàn ông châu Âu cũng có người lịch thiệp, có người thô lỗ, nhưng hầu hết đều rất thẳng thắn. Rất nhiều phụ nữ châu Á đã đến với đàn ông châu Âu, trong khi rất hiếm khi đàn ông châu Á đến với phụ nữ châu Âu.
Phải nói về đặc tính văn hóa, phụ nữ châu Á đa phần dịu dàng và chu đáo hơn phụ nữ châu Âu, nhất là về việc nhà, việc nội trợ. Thậm chí trong những suy nghĩ họ cũng dịu dàng hơn phụ nữ châu Âu rất nhiều. Cũng bởi vì thế, những người đàn ông châu Âu khi có được cô người yêu châu Á thì thường rất trân trọng.
Và ở châu Âu, người ta không ngạc nhiên thấy một người đàn ông đi chợ, loay hoay nấu ăn, hay đẩy xe đẩy con đi ngoài phố. Người châu Âu thường không quan niệm phụ nữ là phải làm việc nhà, và thường họ chia sẻ việc nhà với nhau, như một phần muốn chứng tỏ tình yêu của họ.
Còn đàn ông châu Á thì sao? Có lẽ do quan điểm từ lâu đời, việc bếp núc là của phụ nữ, việc nhà cũng của phụ nữ, và phụ nữ hiện đại vẫn phải đi làm để có thể trung hòa tài chính trong nhà. Người chồng đi làm về liền ngồi đọc báo, trong khi vợ mình cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc thì lại phải đi ngay vào bếp để nấu nướng, không thì ông chồng lại mặt nặng mày nhẹ, bảo chồng đi làm về mệt mà chưa có cơm ngay. Họ không hề nghĩ đến cảm nhận của người phụ nữ, vì cho rằng đó là việc người phụ nữ "phải" làm.
Còn một phần nữa, em nghĩ là do tác động xã hội. Ở châu Âu, công việc bận rộn và không hay tụ tập cà phê, rượu chè như ở VN. Thường thì cuối tuần cả nhà dắt nhau đi ăn nhà hàng, hay đi công viên, mua sắm, rồi lại nghỉ ngơi chuẩn bị cho một tuần mới. Cuộc sống nó cứ xoay vòng, tất bật thế!
VN mình thì sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng có một "cái cớ" để hội họp bạn bè. Họp bạn bè vui, muốn vui hơn thì lại họp đông hơn, đông hơn lại vui, và lại muốn "vui" hơn nữa...
Đàn bà vắng mặt trong bữa cơm thì xem là không hay, còn đàn ông vắng mặt thì được xem là chuyện thường tình. Anh Hiếu cho rằng tỷ lệ ly dị nhiều hơn có nghĩa là đàn ông tốt hơn sao? VN mình tỷ lệ ly dị thấp, do người phụ nữ quá trọng chữ nghĩa tình, quá chịu thương chịu khó, quá hy sinh và thường khi ly dị thì người phụ nữ luôn bị "lời ra tiếng vào". Người châu Âu thì không vậy, họ thẳng thắn quen rồi, họ không chịu đựng, họ cảm thấy không hợp thì chia tay. Vì họ nhìn thấy được, nếu họ sống chịu đựng thì cuộc sống sẽ như địa ngục, và con cái họ sẽ sống chung với họ trong cái địa ngục đấy!
Và thế hệ trẻ hơn, những người phụ nữ VN hiện đại đã hiểu được mình cần có quyền bình đẳng, và họ tìm thấy quyền bình đẳng khi ở cùng đàn ông châu Âu! Còn đàn ông châu Á khi nhìn thấy phụ nữ châu Á đi cùng đàn ông châu Âu thì lại cảm thấy... có thể là ghen tức, có thể là ghét, có thể là chướng mắt. Vì một người phụ nữ châu Á đã không chọn đàn ông châu Á!
Em nói ở đây là về phần "đa số", chứ em không "vơ đũa cả nắm". Bản thân em cũng có người yêu là một người VN, một người đàn ông VN "đúng kiểu mẫu", nhưng em đã góp ý thẳng thắn, và anh ấy đã sửa đổi rất nhiều!
Em không chán đàn ông VN, nhưng những gì mọi người đọc thấy, những suy nghĩ của những người phụ nữ VN từng trải đang là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả đàn ông VN. Khi thấy người phụ nữ châu Á đi với một người đàn ông nước ngoài, đừng lúc nào cũng nghĩ là họ hướng ngoại, mà hãy nghĩ họ đã tìm thấy ở những người đàn ông ấy những gì mà người đàn ông châu Á không có!