From: Vu Hoang Linh
Sent: Friday, June 22, 2007 9:25 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Giang dung qua phien muoi
Đọc câu chuyện của chị tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của chị lúc này. Tôi biết chị đang rất đau khổ khi mà người chồng mà chị hoàn toàn yêu thương và tin tưởng đã có những mối quan hệ bất chính như vậy.
Nhưng lúc này chị cần phải thực sự tỉnh táo và bình tĩnh để kiểm nghiệm lại mọi việc. Vì sao trước khi lấy nhau hai người yêu nhau đến vậy mà khi lấy nhau rồi nó lại không được như trước nữa? Vì sao người chồng của chị "thông minh, hiền lành", "là người thật thà, chất phác" sao lại có thể vướng vào mối quan hệ bất chính như vậy chứ? Và thực sự chị cũng nên xem lại mình xem mình đã thực sự yêu thương hết lòng chồng con chưa hay còn điều gì đó mà anh ấy chưa hài lòng về chị.
Và chị Giang à, anh ấy là người khô khan và không khéo trong chuyện tình cảm vợ chồng thì vì sao chị lại không làm cho anh ấy thay đổi được nhỉ? Chỉ cần những cử chỉ âu yếm vợ chồng của chị trước những giờ lên lớp của anh ấy hoặc trước khi đi ngủ chẳng hạn nó sẽ giúp chị rất nhiều trong việc làm cho anh ấy thay đổi và có nhiều hơn những "cử chỉ, lời nói yêu thương" với chị.
Còn những chuyện bất hòa trong gia đình thì không thể tránh khỏi. Nhưng đừng cứ thấy có mâu thuẫn gia đình mà chị lại nghĩ đến chuyện chia tay: "Tôi có nên tiếp tục sống với con người bội bạc?". Điều này là hoàn toàn không nên chị à. Hãy cố gắng xua đi những bất hòa nếu có thể và hãy làm những gì để hạn chế tối đa những mâu thuẫn đó chị nha.
Chồng chị là người làm trong ngành giáo dục, do vậy tôi tin là chồng chị không phải người thiển cận, không nhận biết được những điều đúng sai. Do đó tôi khuyên chị hãy nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc và cởi mở, làm cho anh ấy hiểu rằng mối quan hệ của anh với cô sinh viên kia là sai và nên chấm dứt. Anh hãy sống vì gia đình và đặc biệt là bé trai của anh chị. Đừng bao giờ để cho cái mầm non của gia đình phải tủi hận về những điều sai trái của bố mẹ.
Chúc chị thành công và có một gia đình thật hạnh phúc!