From: Phong Kinh doanh Xuat Nhap khau
Sent: Thursday, May 30, 2002 3:53 PM
Subject: Hãy thành that voi nhau
Tôi đã đọc tâm sự của anh và cả những ý kiến của mọi người đối với sự việc của anh. Tôi không đưa ra lời khuyên cho anh được bởi cùng một sự việc, nhưng đối với mỗi người mỗi hoàn cảnh lại có cách giải quyết khác nhau. Tôi chỉ viết cho anh những suy nghĩ của tôi về cuộc sống gia đình để anh tham khảo.
Hiện nay vợ chồng tôi có cuộc sống tương đối hạnh phúc. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi có hai con, cả hai vợ chồng tôi có công việc ổn định mặc dù thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện nay của mình, nhưng nhiều lúc tôi thấy mình thực sự mệt mỏi.
Chồng tôi rất hiền lành tốt bụng, nhưng lại rất vô tâm. Mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu từ chuyện học hành cho con, đến công việc đối nội, đối ngoại, kể cả những việc cần đến bàn tay của người đàn ông. Trong những lúc mệt mỏi như vậy tôi cũng thấy xao lòng khi có người quan tâm chia sẻ với mình.
Vậy anh có để vợ anh phải lo nhiều việc như tôi không? Anh có quan tâm và chia sẻ mọi sự lo lắng trong cuộc sống với vợ anh không? Tôi cũng có những người bạn khác giới để tâm sự, cũng có lúc ao ước chồng mình được như họ. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ bỏ chồng vì họ.
Tôi biết khi anh biết vợ mình ngoại tình như vậy anh rất đau lòng. Nhưng anh cũng nghĩ đến hai con nên không muốn mọi sự tan vỡ. Tôi rất khâm phục anh về điều đó bởi đa phần nam giới không tha thứ cho vợ khi họ ngoại tình.
Tôi không biết vợ anh có đọc được những dòng tâm sự của anh không, nhưng tôi muốn gửi lời nhắn đến cô ấy rằng: Hãy bằng lòng với cuộc sống của mình, nếu có một phút xao lòng thì cũng nên nhìn lại. Cuộc sống gia đình của mình không tốt có nên đi phá vỡ cuộc sống của người khác.
Cuộc sống gia đình có tồn tại và phát triển được hay không phải có sự đồng thuận và đồng lòng từ hai phía. Nếu sau những cuộc nói chuyện chân tình và thành thật giữa hai vợ chồng mà chị ấy vẫn giữ thái độ không hợp tác thì cuộc sống gia đình không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi theo tôi nghĩ đàn bà là người xây tổ ấm.