Từ: phantran viquan
Đã gửi: 28 Tháng Ba 2012 3:05 CH
Chào Linh!
Bài viết của bạn đã đăng được 20 ngày nhưng hôm nay tôi mới đọc được. Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm, cũng chẳng có kiến thức gì nhiều trong lĩnh vực y học về căn bệnh của bạn nhưng cho phép tôi được chia sẻ với bạn vài suy nghĩ của tôi về vấn đề mà bạn đang gặp phải.
Khi đọc bài viết của bạn, tôi nghĩ đến tôi, nếu tôi cũng mắc phải căn bệnh như bạn thì sao? Nếu đó là người tôi yêu, tôi sẽ nói cho người đó biết tình trạng của tôi và anh ta có quyền lựa chọn ở lại hoặc ra đi, chứ đừng như phim Hàn Quốc bỏ người ta mà không nói một lời hoặc đưa ra lời nói dối để rồi sau đó họ phát hiện ra nỗi đau càng lớn hơn.
Chúng ta cứ nghĩ rằng cách làm của chúng ta là đúng nhưng tôi lại nghĩ đó là sự ích kỷ của bản thân. Tôi xin mượn lời của Cha xứ trong các hôn lễ thiên chúa "Con có chấp nhận làm vợ/chồng của... trong những lúc sung sướng cũng như lúc bệnh tật, khổ đau không?" và khi đã đồng ý xem như chúng ta đã ký kết một hiệp ngầm với nhau, cùng chăm sóc và yêu thương nhau trong những lúc gian khổ, khó khăn của cuộc đời.
Điều tôi muốn nói rằng khi bạn bệnh, khi bạn gặp trắc trở trong cuộc sống nhưng người đó vẫn luôn ở bên bạn, chăm lo cho bạn hết mực thì đó là tình yêu. Chỉ có người yêu bạn thật sự mới chăm sóc và quan tâm bạn, còn bạn khi đứng trước một người như thế, luôn quan tâm bạn hết mực như vậy mà bạn không có cảm giác gì thì trái tim người đó thật sự lạnh lùng.
Trường hợp của bạn, quen bạn trai được 6 tháng, tình yêu của bạn đối với người đó dường như không sâu sắc (theo bạn viết) thế thì tại sao bạn lại phân vân như vậy vì theo những gì bạn viết mà tôi cảm nhận được là bạn có thể vì sự nghiệp không quan tâm gì hết. Tình yêu có cũng được mà không cũng được. Chỉ đến khi bác sĩ báo cho bạn biết bạn đã bệnh. Đến lúc này, không phải bạn lựa chọn giữa công việc và người yêu bạn nữa mà là hạnh phúc của bản thân bạn mà thôi.
Và bạn biết không, khi đọc bài viết của bạn, bạn đã có thể từ bỏ sự nghiệp và đối với một người giỏi giang như bạn hẳn tìm việc không khó. Nhưng tôi lại thấy sự ích kỷ nơi bạn (xin lỗi vì đã nói bạn như vậy) bởi khi giữa công việc và người yêu, dường như bạn có thể sẽ từ bỏ người ta nếu vì công việc, công danh của bạn nhưng đến khi bạn biết mình bị bệnh, bạn lại phân vân.
Nếu bạn không bệnh liệu bạn có nghĩ mình sẽ kết hôn với người đàn ông này không? Nếu kết hôn sớm với người này bạn sẽ có cơ hội làm mẹ nhiều hơn và tránh rủi ro khi vì căn bệnh đó mà bạn sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người yêu bạn chưa?
Chính vì vậy, bạn Linh à, điều mà bạn nên xác định lại đó là tình cảm của bạn đối với người bạn trai hiện nay. Nếu "thật sự" yêu người ta, bạn hãy cùng người ấy trao đổi, bàn bạc về vấn đề của 2 người rồi tiến tới hôn nhân. Còn nếu bạn nhận thấy rằng qua 6 tháng tìm hiểu đến giờ và trong tương lai tình cảm đó vẫn không khả thi thì nên chia tay để bạn và người đó có cơ hội làm quen với người khác, người mà bạn thật sự yêu thương và hiện nay y học cũng đã rất tiến bộ. Chuyện con cái bạn nếu tự nhiên không có được bạn có thể nhờ sự can thiệp của y học.
Tôi chúc Linh hạnh phúc.