Từ: Ly Lam Kieu
Đã gửi: 03 Tháng Năm 2012 10:16 SA
Nếu em đã quyết định ly hôn, vậy em phải chia tay nhanh, gia đình chồng em tưởng đâu rằng cô bé kia cũng gửi tiền cho gia đình chồng giống như em đã làm, họ tưởng đâu dễ kiếm tiền từ đàn bà con gái lắm. Chị chắc chắn 100% rằng cô bé kia và gia đình cô ấy sẽ không gửi tiền cho họ giống như em đã làm. Vì khi chồng em đến với cô ấy thì anh ta sẽ phải tự huyễn hoặc, giả dối về bản thân anh ta, đời nào anh ta cho cô ấy biết rằng anh ta muốn bòn rút tiền vì cô ấy giàu? Nếu làm vậy thì anh ta sẽ không có được cô ta.
Bản thân em trước khi kết hôn cũng không biết anh ta như thế, đúng không? Họ không hiểu được rằng chỉ có thể kiếm được tiền của những người có đức hy sinh chứ sao có thể ăn được tiền của nhà giàu có khá giả? Nếu họ chấp nhận cho kẻ khác ăn chặn tiền của mình thì sao có thể giàu được hả em, đồng tiền kiếm được là vất vả lắm không có dễ dàng gì mà có thể đem ra trả nợ nần giúp cho kẻ chơi bời tiêu xài, mà cũng không phải ruột rà của mình.
Nhưng em là người đến trước, là chính đáng, có sai cũng không hối tiếc. Cô ta đến sau, có thể bị lừa, nếu vậy thì anh ta không có cơ hội kiếm tiền từ cô ta. Nếu biết anh ta có vợ rồi mà vẫn tiếp tục qua lại thì thử hỏi một người đàn bà trẻ lạnh lùng, ích kỷ, và nhẫn tâm như thế có thể cam chịu và hy sinh tiền bạc cho anh ta và gia đình anh ta không? Tuy nhiên nếu anh ta vẫn kiếm được tiền từ cô ta thì thật là bất hạnh cho người phụ nữ đó.
Khi gặp người đàn ông này và hiểu rõ bản chất thì tốt nhất cao chạy xa bay. Nếu em còn dây dưa, đến khi anh ta hiểu ra sự thật không kiếm được tiền từ cô kia thì anh ta lại quay lại quỵ lụy năn nỉ em, hứa hẹn, hoạt ngôn. Em thì đang cô đơn và yếu lòng, em khó từ bỏ anh ta được, rồi lại quay lại thì sau này lại khổ em à. Sự đau khổ của em sẽ còn sâu thăm thẳm nữa đó. Từ cá độ đá banh cho đến ngoại tình, đến nhẫn tâm xem thường vợ mình; tội nhiều vậy sao chấp nhận được hả em?