From: nguyen hang
Sent: Tuesday, October 30, 2007 6:38 PM
Subject: mai nen vung tin
Chào Mai,
Chị đọc những dòng tâm của em, chị rất hiểu tâm trạng của em. Chị kể ra câu chuyện của chị hy vọng em nghĩ ra đươc cách giải quyết bây giờ.
Chị đã sống trong một gia đình không hạnh phúc khi chị còn 15 tuổi. Hồi đó mỗi lần mẹ chị nói bố chị thì chị cho rằng mẹ quá nghen. Khi chị 18 tuổi cũng như em bây giờ chị hoàn toàn bị sốc khi biết sự thật về bố. Nhưng không hiểu do đâu mà mẹ chị biết.
Những cuộc cãi vã bắt đầu và bố mẹ chị quyết định ly dị. Lúc đó chị đã quỳ xuống van xin bố mẹ, họ đã không ly dị nhưng đã ly thân. Song không ai biết chị có một cuộc sống như vậy vì họ vẫn nghĩ chị hạnh phúc.
Chị nghĩ rằng việc này em không nói ra thì với linh cảm của người phụ nữ và người vợ có thể mẹ em vẫn biết song không nói. Theo chị em nên nói xa trước ví như kể một câu chuyện của ai đó xem mẹ em phản ứng như thế nào.
Còn bố em, em nên thẳng thắn nói chuyên và hỏi xem dự định tương lai thế nào? Và em nên nói rõ quan điểm sống của chính em để cho bố biết.
Chúc em sớm lấy lại mái ấm gia đình của mình.