Tôi 23 tuổi, quen bạn trai được gần một năm, anh hơn tôi 6 tuổi. Giờ chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Khi mới quen, gia đình anh phản đối do ba mẹ tôi ly hôn, rồi có sự thuyết phục của anh mà ba mẹ anh đã chấp nhận tôi. Quen nhau chưa lâu nhưng chúng tôi lại thường xuyên tranh cãi. Trước khi tới với tôi, anh đã quan hệ với hai người bạn gái cũ, còn tôi chưa từng. Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Anh đã vào khách sạn với người con gái khác khi quen tôi (anh nói không hề xảy ra chuyện gì). Tôi rất lo sợ điều ấy lại diễn ra nhưng anh thề "cho đến chết anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội em". Vì những điều đó tôi đã lôi kéo anh cùng làm chuyện ấy, thế nhưng anh nói "Anh muốn giữ gìn đến khi mình thành vợ chồng". Sau Tết khoảng 2 tuần, chúng tôi đã lên kế hoạch tương lai. Mọi thứ đã lên xong thì lại thay đổi do tôi đang có vấn đề riêng trong gia đình. Thời gian 2 đứa ở cạnh nhau không nhiều, lại không mặn nồng như lúc mới yêu và thêm những suy nghĩ về chuyện quá khứ của anh, vì thế tôi suy nghĩ rất nhiều. Liệu như vậy có phải do tôi quá ích kỷ và quá đa nghi không?
Nhung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.