From: Minh Duong
Sent: Wednesday, September 19, 2007 2:23 PM
Subject: Le nen tinh tao luc nay
Tôi đã đọc thư của Lê khi được đăng tải nhưng do bận việc nên hôm nay tôi mới gửi thư của bạn được. Hy vọng những lời khuyên của tôi tuy đến muộn nhưng cũng giúp bạn được ít nhiều lúc này.
Tôi là người đàn ông ngoài 30, đã có sự nghiệp và gia đình. Đã nếm trải nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, gia đình. Tôi thực sự lấy làm xấu hổ khi vẫn còn những người đàn ông như người yêu của Lê bây giờ.
Nói thế có thể bạn tự ái và suy sụp song sự thật bạn đang gánh chịu sẽ rất khủng khiếp với một người phụ nữ ít kinh nghiệm và đang hoang mang như bạn. Phải nói rằng anh ta là người chỉ biết lợi dụng bạn về thể xác mà không hề quan tâm đến suy nghĩ, tinh thần của bạn.
Đáng lẽ ra bạn nên cảnh tỉnh từ khi bỏ đi giọt máu đầu tiên của mình, để rồi anh ta được đằng chân lân đằng đầu, trong khi bạn lại yêu anh ta đến mù quáng và thiếu kinh nghiệm trong quan hệ tình dục. Lý do anh ta đưa ra chỉ là bao biện, bởi lẽ anh ta chưa (thậm chí không) muốn cưới bạn bây giờ. Bạn có thuyết phục thậm chí cầu xin anh ta cũng hoài công mà thôi.
Theo tôi bạn nên làm gấp những việc sau đây: Đi kiểm tra thai. Nếu ổn nên giữ vì nếu bỏ một lẫn nữa nguy cơ không được làm mẹ của bạn sẽ rất cao và bạn là người phải chịu hậu quả suốt đời. Trường hợp thai nhi có vấn đề, bạn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ sản khoa. Bạn đã 2 lần bỏ thai, nguy cơ tai biến có thể xảy ra.
Phải cương quyết với anh ta về trách nhiệm với thai nhi. Bạn phải chứng minh cho anh ta thấy đấy là giọt máu của anh ta, anh ta phải biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bạn. Nếu anh ta chối bỏ (trường hợp này có thể xảy ra) bạn phải công khai với hai gia đình để tìm cách gắn trách nhiệm anh ta vào.
Bạn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra. Đó là gánh nặng vật chất và khủng hoảng tinh thần mà một người phụ nữ phải biết cách vượt qua. Lúc đó Lê sẽ cảm thấy đứa con sẽ là liệu pháp tinh thần tốt nhất, đồng thời sẽ thấy nhẹ nhàng nếu như Lê coi anh ta không đáng là đấng nam nhi để quan tâm và yêu thương nữa.
Mong Lê tỉnh táo và tham khảo thêm ý kiến mọi người.
Thông cảm và chia sẻ.