From: Lan Ngoc
Sent: Saturday, September 22, 2007 10:08 AM
Subject: Gui Thu Le
Tôi cũng hay đọc mục tâm sự trên VnExpress, hôm nay là lần đầu tiên tôi gửi thư cho bạn đọc tâm sự ở đây. Có lẽ vì tôi thấy bạn có điểm giống tôi, cũng khoảng 25-26 tuổi (bạn kém tôi 1 tuổi).
Đọc thư bạn, điều đầu tiên tôi cảm thấy vô lý khi còn nhiều người ở độ tuổi chúng ta vẫn quan niệm hơi bị “cổ hủ”, đó là giữ gìn “cái ngàn vàng” trước hôn nhân. Theo tôi, đó chỉ phù hợp với xã hội ngày xưa và một người phụ nữ ngày nay không nên dùng những quan niệm của xã hội ngày xưa mà áp dụng vào cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ có nhiều bạn đọc sẽ phản đối ý kiến của tôi nhưng đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi.
Điều thứ hai, bạn nên dũng cảm đương đầu với những gì bạn đã làm, tôi ủng hộ bạn quan hệ trước hôn nhân để tìm hiểu rõ thêm người đàn ông mà mình có ý định kết hôn. Thế nhưng tôi không ủng hộ bạn việc phá thai, dù là một lần. Bạn kém tôi một tuổi, nhưng tôi nghĩ đến một thời gian nữa, một năm nữa bạn sẽ không còn “quá dại” như một chị độc giả đã viết nữa đâu. Tôi hy vọng thế. Còn bây giờ thì bạn quá dại vì đã 2 lần phá thai rồi. E rằng nếu bạn làm điều đó lần thứ 3, xác xuất bạn không có cơ hội làm mẹ nữa là rất cao.
Người đàn ông mà bạn yêu không phải người tốt, anh chàng đó vô trách nhiệm và không có tình thương đối với một sinh linh bé nhỏ, hai lần rồi anh ta đã vứt bỏ nó đi, nếu bạn là người tín ngưỡng, bạn cũng sẽ tin rằng anh ta cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi, không có chuyện không lấy vợ để không bị chết và thành công trong sự nghiệp đâu. Mà bạn kệ nó đi, ối người đểu cáng họ vẫn sống sung sướng đấy thôi, chỉ có những người dại dột là thiệt thòi.
Bạn nên can đảm đối mặt với tất cả những khó khăn phía trước, thông báo cho bố mẹ bạn trước và cũng nên độc lập có quyết định của mình bạn ạ. Nếu sau khi bố mẹ bạn nghe chuyện, thông báo cho bên gia đình kia và anh ta có chịu cưới bạn thì bạn cũng đừng cưới anh ta, tôi can bạn đó. Vì nếu anh ta có cưới bạn, bạn cũng không có hạnh phúc với một cuộc hôn nhân miễn cưỡng và một người đàn ông như vậy đâu. Nhưng bạn hãy giữ lấy đứa con của mình vì chính cuộc sống của bạn, như là giữ gìn chính cuộc sống của bạn vậy.
Bố mẹ tôi cũng là người rất gia trưởng nhưng trong gia đình tôi cũng có nhiều sự kiện xảy ra và tôi hiểu ra rằng bố mẹ là người thương yêu mình nhất và rồi mình có lỡ bước ở bến bờ nào bố mẹ vẫn là người dang tay ra đón. Tuy nhiên bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần trước là bố mẹ bạn đầu tiên sẽ shock, rồi thậm chí còn tức giận chửi mắng bạn Nhưng hãy dũng cảm lên. Còn nếu bạn cứ sợ dư luận xã hội thì hãy thay đổi đi, vì mình sinh ra ở cuộc đời này, mình nên sống cho mình, đừng nên sống vì dư luận.
Đứa con ra đời sẽ là niềm hạnh phúc cho bạn cũng như cho bố mẹ bạn, và hãy tự rút kinh nghiệm cho mình, tôi tin rằng bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều và cuộc sống sẽ cho bạn những cơ hội và niềm hạnh phúc khác. Có rất nhiều người sẽ ngưỡng mộ bạn đó. Mà tôi tin là một người phụ nữ có học vấn như bạn sẽ tìm ra được con đường đi tốt nhất cho cuộc đời mình, có rất nhiều con đường bạn ạ.
Quan trọng bây giờ bạn hãy dũng cảm hứng chịu những hậu quả do chính bạn tạo ra, mà đó cũng không phải là hậu quả, bạn hãy coi đó là niềm hạnh phúc. Có nhiều người mong muốn có con nhưng khônǵ được. Tôi nghĩ rằng sinh con là niềm hạnh phúc.
Chúc bạn có đủ can đảm và quyết định sáng suốt
Ngọc