From: Ban cung canh ngo
Sent: Thursday, September 27, 2007 8:29 AM
Subject: Gui ban Thu Lê
Thu Lê thân mến,
Mình vừa đọc xong tâm sự của bạn và những dòng chữ góp ý của các bạn khác. Mình xin chia sẻ với bạn vài điều.
Trước đây, mình từng ở hoàn cảnh như bạn bây giờ, cũng có thai và gia đình người bạn trai mình từ chối đám cưới với lý do thai đã lớn. Người ta sợ mang tiếng vì không lẽ cưới về chừng 5 tháng là sinh em bé, mẹ anh ấy nói để ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi cưới.
Mình không muốn nói tới những gì đã qua, chỉ muốn có vài lời khuyên cho bạn. Nếu bạn thật sự yêu thương và muốn giữ đứa bé lại, bạn nên nghĩ tới một số điều mà bây giờ bạn chưa thấy.
Thứ nhất là sự phản đối của gia đình bạn, về danh dự của gia đình và định kiến xã hội. Mình thấy đây là áp lực lớn nhất bạn cần phải vượt qua. Trước đây mấy người hàng xóm thường dè bỉu mình không chồng mà có con. Nhưng bạn đừng quan tâm đến điều này vì không ai có thể nói mãi đâu, rồi gia đình bạn sẽ yêu thương bạn và con bạn.
Về khả năng tài chính, một khi bạn đủ sức xây dựng gia đình, mình nghĩ bạn có đủ khả năng nuôi con một mình. Những lúc con ốm đau, nằm bệnh viện, bạn sẽ là người cực nhất. Hãy suy nghĩ điều này thật kỹ, vì bạn sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi dưỡng đứa bé một mình, nên tránh những tổn thất về tinh thần có thể xảy ra cho đứa bé sau này.
Điều thứ ba là bạn sẽ rất bận rộn, ngoài giờ làm ra là bạn phải chạy ngay về nhà để lo cho con sau khi con tan học. Bạn sẽ không có thời gian rảnh để học thêm, nâng cao kiến thức của mình hoặc tham gia tiệc tùng gì đó với công ty.
Trong lúc khó khăn, mình nghĩ bạn nên tìm sự chia sẻ từ những người bạn mà bạn thật sự tin tưởng, vì họ có chung quan điểm sống và sẽ dễ dàng thông cảm với tình trạng của bạn hơn là những người lớn tuổi, như cha mẹ bạn và cha mẹ mình. Đừng cô độc một mình vượt qua khúc ngoặt thật sự lớn của đời bạn một mình như mình từng trải qua.
Mình đã từ bỏ người đàn ông ích kỷ, chỉ biết mỗi mình anh ta, làm một bà mẹ độc thân nuôi con. Mình cũng mong ước có ngày tìm được một người đàn ông thật sự hiểu và yêu thương mẹ con mình, nhưng điều đó có lẽ là hơi khó .
Trên đây là những điều mình rút ra được từ thực tế cuộc sống, có những điều mà trước đây mình không lường trước được, khi đó mình nghĩ chuyện cũng dễ dàng thôi, nhưng… dần dần rồi sẽ quen thôi.
Về người đàn ông đó, mình nghĩ anh ta không phải là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy đâu bạn à. Bạn đã hy sinh cho anh ta quá nhiều, chấp nhận nhiều chuyện sai quấy ở anh ta. Không có gì đảm bảo rằng sau 2 năm nữa anh ta sẽ cưới bạn, đúng không? Mình từng sống trong cay đắng, nhục nhã khi đứa bé sinh ra bị nghi ngờ, bên nhà đó xúi anh ta đem đứa nhỏ đi thử máu, sống trong sự ghẻ lạnh, coi thường, chửi bới của gia đình ấy.
Đừng trông mong là anh ta sẽ cưới bạn, nếu như anh ta bị ép buộc, rất có thể anh ta sẽ phản kháng bằng cách cặp bồ lung tung, hoặc công khai chung sống với người khác ngay trước mắt bạn. Đừng cho anh ta cơ hội gây thêm tổn thương cho bạn nữa!
Mình mong là dù bạn có quyết định như thế nào hãy tìm sự thanh thản cho tâm hồn, đã quyết định nuôi con một mình bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hoàn cảnh như mình, như bạn thời đại bây giờ không còn là chuyện hiếm nữa đâu bạn à, đừng quá lo lắng về sự “khác người” của mình nhé.
Con trai của mình nay được 5 tuổi, cháu rất ngoan, mặc dù mình phải chịu đựng, vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống nhưng mình không hề hối tiếc về quyết định đã giữ lại cái thai ngày ấy. Đứa bé là nguồn vui sống của mình, Thu Lê à.
Mong bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, chúc bạn có đủ nghị lực vượt qua tất cả. Mình rất vui lòng nếu được là người bạn nâng đỡ tinh thần cho bạn trong lúc khó khăn này. Email cho mình nếu như bạn cần sự giúp đỡ, bất kỳ phương diện nào. Địa chỉ email của mình: hippo_ontherock@yahoo.com
Thân chào.