From: Hoàng Anh
Sent: Sunday, January 18, 2009 12:16 PM
Subject: Gui toa soan: Dung bao gio tu bo niem tin va uoc mo.
T.Vân và Lan thân mến,
Mình rất xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của 2 bạn. Mình đã khóc, có lẽ "mít ướt" quá phải không? Nhưng mình tin không ai có thể không xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của hai bạn và phải nhìn lại bản thân mình. Dù đó là đàn ông hay phụ nữ.
Có điều mình chưa hiểu hai bạn đang sống trong xã hội nào? Tất cả chúng ta đang sống trong xã hội có pháp luật mà. Vậy những gì là vi phạm pháp luật đều có hình thức xử lý thỏa đáng. Mình không dám xoáy sâu vào nỗi đau của hai bạn, mà đang nói đến suy nghĩ hiện tại của hai bạn. Hai bạn hình như quên mất rằng, người chồng hành hạ, đánh đập, chửi bới, xúc phạm vợ đều bị pháp luật trừng trị. Nạn bạo hành gia đình đã, đang và sẽ bị lên án rất mạnh mẽ. Vậy hai bạn lo sợ điều gì khi đến với một người đàn ông? Nếu một khi người đàn ông đó đã mất hết nhân tính?
Mình cũng hiểu những ám ảnh của quá khứ, những cơn ác mộng hằng đêm khiến hai bạn đánh mất dần niềm tin và sức mạnh. Nhưng như vậy chính hai bạn tự tay chôn bản thân mình, hãy cố gắng lên đi bạn! Hai bạn là người con gái giỏi giang, đã thành đạt trong cuộc sống so với những người nữ giới khác cùng độ tuổi và chắc hai bạn từng nghe đến khẩu hiệu: "Người phụ nữ thế kỷ 21 dám nghĩ, dám làm".
Hãy bỏ lại sau lưng những nỗi đau quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai chính mình. Mẹ và em của bạn chắc chắn sẽ không thể nào vui được khi đọc những lời chia sẻ của hai bạn. Vì họ nghĩ rằng, họ là nguyên nhân gây nên những mặc cảm quá khứ của con mình. Hãy dành một phút trong ngày thôi, bạn sẽ thấy xung quanh mình còn có rất nhiều người tốt, ý mình đang nói là nhiều người đàn ông tốt. Còn với những người đã không có đủ dũng cảm khi đến với các bạn thì các bạn còn suy nghĩ về họ làm gì cho thêm mệt mỏi? Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình hạnh phúc riêng phải không hai bạn?
Đừng bỏ lỡ tuổi xuân đang dần trôi qua, hãy tự tin và mở rộng lòng mình thêm chút nữa, hai bạn sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều điều phong phú và thú vị. Mình tin hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với hai người con gái xinh xắn và đầy nghị lực như hai bạn. Năm mới đã đến rồi, chúng ta hãy mỉm cười lên và cùng đón mùa xuân nhé. Chúc hai bạn một năm mới thành công và may mắn.
P/s: Có tin vui nhớ email cho mình nha, mình sẽ đến chúc mừng hạnh phúc hai bạn: saobang_efdf@yahoo.com
Xin cảm ơn VnExpress.net đã đem lại cho mọi người cầu nối tình cảm, chúc VnExpress.net đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành của mọi người trên khắp chặng đường.
Hoàng Anh