From: Xuan Nghi
Sent: Wednesday, January 28, 2009 12:31 AM
Subject: Có nên tha thứ hay không?
Kính gửi Tòa soạn báo VnExpress.net, chị Hà và các bạn đọc thân mến!
Chị Hà thân mến, đọc thư chị tôi thật sự thông cảm với nỗi buồn của chị, bởi vì tôi từng và đang trải qua những cảm xúc như chị. Nhưng chị chỉ một lần bị chồng phản bội, còn tôi đã một lần tha thứ cho chồng mình và lần này cũng đang cân đo đong đếm xem giữa các con và bản thân mình nên chọn lựa bên nào đây.
Tôi vì buồn khổ và tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị, sao giống tôi quá. Chồng tôi cũng là người đàn ông mẫu mực yêu vợ, thương con, ai nhìn thấy cũng phải ganh tỵ. Anh rất được lòng gia đình tôi, bạn bè tôi ai cũng quý mến anh. Cách đây 5 năm khi tôi sinh bé trai thứ hai, tôi phát hiện mình bị lây nhiễm qua đường tình dục.
Tôi vẫn không tin chồng tôi có quan hệ lăng nhăng bên ngoài, nhưng sau khi được bác sĩ tư vấn tôi đã gặng hỏi anh và anh đã thú thực rằng đã có quan hệ với gái hát karaoke một lần thôi. Anh đã khóc lóc van xin tôi tha thứ. Lúc đó mặc dù tôi rất đau khổ, nhưng vì các con tôi đã tha thứ cho chồng mình.
Hà biết không, dù đã tha thứ cho chồng nhưng hình ảnh chồng quan hệ với người khác lúc nào cũng âm ỉ, chờn vờn trong tâm trí tôi. Thời gian trôi qua, cuộc sống vợ chồng cũng tương đối hạnh phúc, hai con càng lớn càng ngoan, hai vợ chồng rất vui vẻ bên nhau, mặc dù cũng có lúc gây gổ.
Cuộc sống dần trôi, chúng tôi muốn sinh thêm một bé gái, tôi có thai và được toại nguyện khi siêu âm được bé gái. Có thai lần này rất vất vả, thai hay ra huyết và dọa sinh non, tôi cũng hay nhập viện như chị và anh ấy chăm nom chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi thật sự hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng sinh con trong tình trạng thập tử nhất sinh, anh cũng chăm sóc tôi rất chu đáo.
Có lẽ chị cũng như các bạn đọc nghĩ tôi như vậy còn gì phải than thở nữa. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình thật sự sung sướng và đã nghĩ mình có một quyết định thật có lý khi tha thứ cho anh. Nhưng ai học được chữ ngờ, trong lúc gia đình đang vui vầy hạnh phúc bên nhau đón Tết, chúng tôi có hai bé trai và một bé gái cùng sống với nhau trong một căn nhà nhỏ, tiền bạc, vật chất, và tình cảm đong đầy, cả nhà rất vui vẻ, các con hớn hở, vợ chồng hân hoan, thì tôi tình cờ phát hiện chồng mình dan díu với một cô gái khác.
Tôi phát hiện trong điện thoại của anh có một số điện thoại lạ, được liên lạc với nhau lúc 1h30 đêm. Tôi suy nghĩ nếu là khách hàng hay bạn bè không ai có thể nói chuyện với nhau giờ đó cả. Tôi đã điện thoại ngay trước mặt anh bằng điện thoại của anh. Một giọng nữ ra vẻ rất ngạc nhiên, ngọt ngào và thân thiết trả lời. Tôi bàng hoàng đưa cho anh và theo dõi phản ứng của anh. Đúng theo suy nghĩ của tôi anh biến sắc và cúp máy.
Lại một lần nữa anh van xin tôi tha thứ, anh bảo đó chỉ là một cô gái bán cà phê, anh có lỗi với tôi, nhưng giữa anh và cô ta không có gì cả. Các bạn có tin không và tôi có nên tha thứ cho anh ấy không? Tôi thật sự đau khổ, hai ngày nay tôi nằm vùi khóc một mình, các con tôi chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng thấy mẹ khóc chúng rất buồn.
Tôi nói với chồng tôi là muốn ly hôn cho anh được tự do và tôi cũng bớt đau khổ, anh ấy bảo suốt cuộc đời này anh không bao giờ ly hôn với tôi. Tôi có muốn ly hôn thì đơn phương, anh sẽ không bao giờ ký. Anh rất thương tôi, nếu có kiếp khác anh vẫn muốn cưới tôi làm vợ. Tôi thật sự bất hạnh, trong ngày đầu năm mới những sự thật phũ phàng đã bóp chết trái tim tôi rồi.
Nhìn các con tôi không nỡ để chúng xa cha mẹ, nhưng tôi rất sợ nếu tha thứ cho anh mình sẽ lại chứng kiến chồng phản bội mình lần nữa, tôi thật sự sợ hãi. Cảm giác đau khổ như ai bóp nghẹt trái tim mình vậy.
Bạn Hà ơi, tôi viết những dòng này gửi đến tòa soạn, gửi đến bạn, gửi đến tất cả các bạn đọc để tâm hồn mình nhẹ nhàng, và cũng để chia sẻ và được chia sẻ trong những ngày đau buồn nhất.