From: trang n.t
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 27, 2006 1:11 PM
Subject: Gui Lan - Dan vat vi song thu
Chào Hoàng Lan!
Tôi đã đọc nhiều lần những dòng tâm sự của bạn và thực sự tôi thấy bạn thật đáng thương. Bạn đang bị lừa hay đang tự lừa dối bản thân? Tôi nghĩ hơn ai hết bạn đã nhận ra anh ta sẽ không lựa chọn bạn. Cho nên bạn đang trong trạng thái dằn vặt, ân hận vì mình trót trao thân cho anh ta? Bạn đã hình dung được những trở ngại lớn, thậm chí sẽ là những bất hạnh sẽ đến với bạn trong tương lai (xuất phát từ việc dễ dãi này). Ngay từ đầu tôi đã thấy bạn có vấn đề.
Bạn nói rằng bạn là một người con gái sinh ra trong một gia đình nông dân gia giáo, quan niệm của bạn luôn theo hướng cổ điển. Thế nhưng bạn lại nhận lời đi chơi qua đêm với một người đàn ông mới quen chưa đầy 1 tháng. Trong khi bạn luôn miệng nói với anh ta về quan niệm tình yêu, về cái giới hạn trong tình yêu. Có mâu thuẫn không? Quan niệm gia giáo cổ điển về tình yêu ở bạn chẳng qua là ở lý thuyết thôi chứ không phải như bạn bao biện, cho rằng vì "quá yêu" anh ta.
Bạn luôn nói bạn rất yêu anh ta, không lợi dụng anh ta về vật chất. Nhưng liệu anh ta có nghĩ như vậy không? Anh ta có cho rằng bạn đến với anh ta đơn thuần là tình yêu? Nhất là bạn lại được sinh ra trong một gia đình nông dân? Bạn không yêu cầu, đòi hỏi anh ta mua cho bất cứ cái gì dù là rất nhỏ, nhưng để "đánh gục" được bạn, anh ta có phải "đầu tư" cái gì không? Bạn có dám khẳng định rằng bạn không bị chinh phục bởi sự giàu sang của anh ấy?
Không phải tôi không có sự đồng cảm với bạn. Nhưng tôi thấy bạn rất mâu thuẫn. Chính bạn đang "cố đấm ăn xôi", không tự giải thoát cho mình. Hoàn cảnh của bạn cũng giống hoàn cảnh mà một số người tôi đã gặp. Từ nông thôn ra thành thị, bị "hoa mắt" một chút cũng khó tránh khỏi, nhưng phải biết điểm dừng, đừng để cuộc đời mình đi vào ngõ cụt, trở thành "người đàn bà gầy gò xanh xao", "thiếu ngủ" đáng thương.
Chúc bạn sớm tự mở lối thoát cho mình.
Thân ái,
Trang