From: Le Hoang
Posted At: Sun 7/30/2006 8:30 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gop y cho chi Lan
Chị Lan,
Trước hết chị phải giải quyết về mặt tâm lý. Chị muốn giải quyết vấn đề nhưng lại không muốn bị lộ danh tính. Nếu chị nói thật lại sợ lỡ có người quen đọc biết là chị, nhưng nếu không nói thì các bạn khó có thể có lời khuyên xác đáng. Vì vậy, chị nên đến nói chuyện với chuyên gia tâm lý. Có thể qua tổng đài 1080 hoặc đến gặp trực tiếp. Khi gọi phone chị có thể ra điện thoại công cộng nói chuyện, chẳng ai biết chị đâu mà sợ.
Còn nếu chị đến gặp họ chỉ mất ít lệ phí thôi mà họ có trách nhiệm giữ kín câu chuyện của chị. Khi đến đó chị chẳng lo bị lộ đâu, có ai nhìn thấy chị thì cũng chỉ nghĩ là tư vấn tâm lý thôi chứ chẳng ai biết cụ thể chuyện gì vì có vô số người đến đó, đủ thể loại tâm lý. Nhưng chị phải đến chỗ đáng tin cậy ấy.
Trước đây tôi biết ở Sài Gòn có chỗ cô Ánh ở 43 Nguyễn Thông quận 3 rất giỏi, bây giờ không biết có còn không. Tư vấn trên phone hoặc tới dịch vụ đó chị có thể nói thật các tình tiết câu chuyện chẳng sợ ai đọc được (nhưng phải nhớ dặn họ giữ kín trước khi nói). Mấy chỗ đó người ta có rất nhiều kinh nghiệm vì họ đã tư vấn cho hàng ngàn trường hợp khác nhau và rất có thể có phần nào đó giống trường hợp của chị.
Khi nói chuyện với họ chị sẽ cảm thấy bớt bế tắc.
Tôi chỉ biết khuyên chị như vậy. Hy vọng chị sẽ sớm giải quyết được vấn đề.
Lê