From: hanh luu
Sent: Saturday, April 05, 2008 10:34 AM
Subject: phan hoi nguoi xua dot ngot quay ve
Chào anh Lân,
Tôi đã đọc tâm sự của anh và tôi xin có với anh vài lời, có thể khó nghe, nhưng tôi nói thật là tôi thấy vô lý khi anh cho rằng: "Tôi khẳng định với các bạn rằng tình yêu tôi dành cho em không phải là tình yêu sét đánh, không phải là thứ tình bồng bột, vội vã, mà là một thứ tình yêu sâu đậm, một tình yêu không thể nào diễn tả hết trên trang giấy”.
Vậy chẳng lẽ tình yêu sâu đậm như thế mà anh có thể mất liên lạc chỉ vì dọn nhà đi nơi khác? Tôi nghĩ trước khi cưới vợ anh và vợ anh cũng có khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau, và cũng nói rằng vợ chồng anh thương yêu nhau vậy thì do đâu mà anh cho rằng vợ mình “có những lúc vợ tôi làm cho tôi bực mình vì bắt tôi chiều chuộng mọi thứ, có lúc rất là vô lý”? Hay ý nghĩ trên chỉ xuất hiện khi anh gặp lại người tình cũ?
Đàn ông các anh thật là tham lam!
Thử hỏi trong thâm tâm khi đã lấy vợ anh có bao giờ nghĩ tới và yêu người yêu cũ không? Hay là khi cô bạn cũ xuất hiện và khóc, anh mới cảm thấy bối rối như thế? Theo tôi anh nên bình tâm lại và đừng quan trọng hóa vấn đề, anh đang có một gia đình yên ấm, vợ và con.
Người yêu cũ của anh thật đáng thương và anh đừng làm cô ấy khổ thêm nữa nếu đã xác định 2 người không đến được với nhau. Còn việc cô ấy nói sẽ sống độc thân là quyền của cô ấy, theo quy luật là ai cũng phải tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nói như thế vì cô ấy tạm thời bị sốc mà thôi.
Nếu anh có bản lĩnh của một người đàn ông thì anh hãy để cô ấy yên và hạnh phúc sẽ đến với cô ấy. Quan tâm đến cô ấy như một người yêu chẳng giúp gì được cho cô ấy đâu.
Chúc anh sáng suốt.
Lưu Thị Ngọc Hạnh