To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 27, 2006 4:47 PM
Subject: Chia xe voi ban ve suy nghi dan ong
Chào Lan!
Không biết là Lan bao nhiêu tuổi và tôi không biết phải xưng hô thế nào cho tiện. Nhưng qua lời Lan kể thì tôi đoán là Lan chưa qua 30 tuổi. Tôi thì đã gần 32 tuổi, đã có gia đình. Thú thật trước kia tôi cũng là người đàn ông khá bay bướm. Tôi thật dễ dàng có được những người phụ nữ mà tôi thích. Tôi không có ưu điểm gì nhiều nhưng tôi biết được tâm lý phụ nữ. Tôi biết họ đang cần gì và tôi sẽ làm gì. Vì thế người đàn ông trong câu chuyện bạn kể tôi có thể chia sẻ với bạn những gì mà tuýp đàn ông như thế họ nghĩ gì?
Đúng, họ cần phụ nữ và phụ nữ là nguồn cảm hứng sống của họ. Họ không hề cứng rắn trong tình cảm. Vì họ sợ mất đi những người đàn bà chung quanh họ. Họ hứa hẹn với người này, lập lờ với người kia. Với ai họ cũng tạo cảm giác chỉ có tôi là tất cả. Khi chưa có cái họ cần thì họ có nhiều cách thức để chinh phục lắm, kể cả những tình cảm thực sự (nhưng chỉ có tình cảm thực sự trong chốc lát). Vì thế chính những tình cảm và hành động rất thật đó sẽ làm tan chảy bất cứ trái tim của cô gái nào mà họ muốn chinh phục.
Vì sao mà anh ta chưa đặt vấn đề với bạn (một tờ kết hôn) là vì anh ta đang chọn lựa, mà sự chọn lựa thì có nhiều tiêu chí lắm. Và một điều quan trọng nữa đối với tuýp đàn ông như anh ta là nếu như bạn càng bám chặt lấy anh ta, càng lo sợ mất anh ta, càng xem anh ta như một vật duy nhất trên đời thì bạn càng sai lầm đó. Đàn ông họ chỉ vậy, bạn hãy xem và cố nghĩ là có sự bình đẳng trong yêu thương nhé!
Tôi nói lên như vậy là cho bạn hiểu về loại đàn ông như thế. Còn những cách thức giúp bạn tỉnh ngộ thì có nhiều bạn gái khác sẽ hướng dẫn cho bạn. Tôi chỉ giúp bạn nhận thức rõ người đàn ông đó thật sự nghĩ gì mà thôi.
Chúc bạn có cái nhìn thật sáng suốt và chín chắn. Không có gì mà phải mất tất cả hết. Tôi và mọi người trên thế gian này đều thông cảm và rộng lượng với bạn. Quan trọng là biết sai, biết sửa và biết đứng lên.