Chồng tôi là con một, không khá giả, đủ ăn tiêu. Khi về làm dâu, điều tôi bế tắc nhất là không có cách nào đấu tranh để bảo vệ được con mình. Mẹ chồng tôi là người chịu khó, sạch sẽ, nấu ăn ngon nhưng lại nói nhiều, áp đặt và rất mâu thuẫn. Bà cho rằng tất cả suy nghĩ, hành động của mình là đúng. Đơn cử như việc giỗ chạp của gia đình, anh em họ hàng đến làm cơm cùng nhưng nếu làm khác ý bà là bị chê đủ kiểu, đến mức bây giờ không ai đến làm mà chỉ sát giờ ăn mới đến cho có trách nhiệm. Bố chồng tôi thỉnh thoảng cũng nói nhưng bà bảo vệ quan điểm quá kinh khủng. Lúc bà nói thế này là không được, nhưng nếu sau bà mà làm như vậy, bà lại nói kiểu khác.
Chồng tôi nói trước đây mẹ chồng làm mất hết mối quan hệ của ông nội anh vì nói ngoa. Bà coi miếng ăn là to, bạn của ông nội đến chơi, bà làm cho họ ăn nhưng lại nói khó nghe khiến mọi người xa cách dần. Nhà bố chồng chỉ có 3 chị em nhưng bà không được lòng ai, trước kia ghê gớm quá nên mối quan hệ với các bác, các cháu rất tệ, đến giờ cố gắng vun vén nhưng tôi không thấy được sự nhiệt tình của mọi người. Đến cả anh em ruột bà cũng nói xấu, bằng mặt không bằng lòng, anh em lìa nhau, chỉ có duy nhất một bác đã mất là bà quý. Lúc nào bà cũng hãnh diện "mẹ phải sống thế nào thì họ hàng mới không có ai nói gì được mẹ". Nhưng thực tình họ không nói vì bà không biết đối thoại, khi tranh luận toàn lấn lướt khiến người khác không chen vào được.
Tôi chưa bao giờ có thái độ thiếu tôn trọng mẹ chồng, nhịn bà thì êm cửa êm nhà, nhưng người thiệt thòi là con tôi. Bà dạy cháu rất mâu thuẫn, lúc nào cháu mè nheo (cháu 3 tuổi) là bà không kiên nhẫn được, trợn mắt, bặm môi, dọa đuổi ra đường cho người này người kia mang đi, rồi dọa hư thì cho đi học cô giáo phạt. Buổi sáng cháu khóc nói không đi học, bà mắng mỏ. Tôi nói bà đừng dọa cháu đi học cô giáo phạt nữa nếu không sẽ làm cháu sợ đến lớp. Bà không nghe, bà bảo hư thì phải phạt, dạy thế này thế kia mới đúng... Tôi chưa bao giờ gặp ai không biết lắng nghe như vậy. Hàng ngày đi chơi gặp bất kỳ ai, về nhà bà nói xấu họ đủ điều, chưa bao giờ tôi thấy bà khen ai. Chồng tôi trước còn đấu tranh kịch liệt, giờ cũng chán rồi. Anh nói không ai sống được với bà, vì bà quá áp đặt và luôn nghĩ mình hay. Chúng tôi từng ra ở riêng và quay về vì kinh doanh phá sản. Tôi thật sự bế tắc không biết làm thế nào cho hài hòa cuộc sống gia đình. Xin bạn đọc chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Thuận
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự