From: Vung Nguyen
Sent: Friday, May 25, 2007 10:10 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Thu gui chi Suong Mai
Không hiểu chị làm việc ở đâu mà có những người nam giới như vậy? Nam giới ở đó trình độ học vấn của họ tới mức nào?
Tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam, mặc dù tôi không nghĩ mình thuộc loại người đàn ông như chị nói, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ cho đàn ông Việt Nam vô cùng khi chính một cô gái Việt Nam lại chê đàn ông Việt Nam như thế.
Nhìn phụ nữ khệ nệ bê đồ mà không giúp thì đúng là hâm, thiếu khôn hay thiếu tinh tế trong cư xử với phụ nữ chứ chẳng phải nhiệt tình gì cả chị ạ.
Chị cũng phải hiểu là nếu việc bê máy tính hay bê xô nước là công việc mà chị phải làm hằng ngày thì chị phải tự làm lấy chứ chẳng ai lúc nào cũng sẵn sàng giúp chị ạ. Người ta giúp thì chỉ giúp đôi lần thôi chứ vì đấy là công việc của chị mà. Ở nước ngoài cũng vậy thôi nếu phụ nữ phải làm công việc nặng và đấy là công việc của chị ta thì cũng không ai giúp đâu.
Nếu việc bê đồ nặng thỉnh thoảng mới xảy ra thì tôi cảm thấy xấu hổ thay cho nam giới ở công ty của chị khi họ thờ ơ trước những người phụ nữ yếu đuối.
Còn chuyện động đất ở Hà Nội, tôi cảm thấy chị mô tả tình huống làm anh chàng nước ngoài giống như một người hùng vậy. Có thể vì nhiều lý do mà anh ta vẫn còn ở đó chị ạ. Cũng có thể là vì anh chàng nước ngoài thích chị và quan tâm tới chị trong khi những anh chàng Việt khác thì không thích chị hoặc chị chẳng thân với anh Việt Nam nào cả. Cũng có thể trong căn phòng của chị thì không có đấng mày râu Việt Nam nào cả. Còn nếu có thì tôi thay mặt các anh Việt Nam cùng phòng với chị, xin lỗi chị rất nhiều.
Chị khen đối tác nước ngoài lịch sự nhưng tôi cũng biết nhiều trường hợp người nước ngoài đánh bạn gái rồi chị ạ. Chị đã hiểu và biết đàn ông nước ngoài được bao nhiêu mà đã khen người ta? Đừng nhìn vẻ bề ngoài hoặc một chút va chạm rồi vội đánh giá như thế.
Con người có nhiều góc cạnh lắm chị ạ, đối với người này nó là thế này, đối với người kia nó lại thế khác, trong hoàn cảnh này thì anh ta tính cách thế này, trong hoàn cảnh khác anh ta bỗng trở thành một người khác hẳn. Đằng sau một ưu điểm nhiều khi là khuyết điểm mà chị chưa nhìn ra. Đằng sau khuyết điểm lại có khi là ưu điểm mà chị không nhìn thấy.
Về chuyện tình yêu, tôi không thích bàn luận vì ở đâu cũng có người này người kia thôi. Về việc chung thủy và tử tế trong tình yêu thì người Việt chúng ta vẫn còn hơn nước ngoài nhiều lắm chị ơi.
Tôi hy vọng những anh chàng nào rơi vào trường hợp đáng phê phán sau khi đọc thư này thì cố gắng mà sửa.