Tôi có đọc bài: Con gái tôi không có nghĩa vụ phải giữ trinh tiết đến lúc lấy chồng. Ý kiến của tôi là sao con gái phải chú trọng trinh tiết còn con trai thì không? Giờ nam nữ cân bằng, không ai hơn hay thua ai; con trai uống bia rượu, hút thuốc được, con gái tại sao không? Khi so sánh với nhau, một người sẽ nói: "Con trai làm điều đấy rất bình thường", còn con gái khi hút thuốc, bia rượu lại bị nói ăn chơi sa đọa, hư hỏng...
Vấn đề y chang vậy nhưng đổi lại là chuyện trinh tiết. Mọi người đều biết, đời người rất hiếm khi cuộc sống trọn vẹn đến lúc đầu bạc răng long, cho nên mỗi người ít nhất sẽ có tới 2-3 cuộc tình, thậm chí nhiều hơn thế nữa, thế mà con gái sau khi trao thân thì mất trinh, bị người đời và kẻ tới sau chỉ trích, nhìn với ánh mắt khác. Còn con trai thì sao? vài ba cuộc tình, thậm chí nhiều người trải qua "10 người con gái" khác nhau vẫn không hề bị chỉ trích về vấn đề trinh tiết nặng nề như con gái, thậm chí còn được khen "lão thủ tình trường", trong khi đổi lại con gái sẽ bị điều tiếng nhiều.
Có bất công không khi chú trọng trinh tiết mà không phải là "tình"? Nhiều người nói con gái thế là không được, sao không nhìn lại phía con trai, những người cũng như vậy thậm chí hơn mà chẳng ai bị chỉ trích. Cùng là con người, chỉ khác nhau mỗi giới tính, có gì là sai? Tôi là con trai, không chú trọng nặng tới trinh tiết, chỉ thấy tội nghiệp cho các cô gái nên mới viết ra bài này, thương các cô gái vì sự bất công trong xã hội này.
Nam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.