From: dungctxh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 31, 2006 12:31 PM
Subject: tâm sự với Tôi đang ngấp nghé ngoại tình: Dung hay nghi viec va noi voi chong
Chào Dung!
Tôi vô tình đọc được dòng tâm sự của bạn và muốn tâm sự cùng bạn. Tôi là người học thức kém, tuổi còn trẻ, chưa lập gia đình vì vậy chia sẻ không tốt cho lắm. Sau đây tôi chỉ muốn chia sẻ những ý nghĩ cá nhân của người con trai thôi.
Nếu thực sự bạn mới đang ngấp nghé ngoại tình thì tôi tin rằng vẫn còn kịp để cứu vãn mái ấm của bạn và người khác, nhưng dù sao cũng chia buồn với chồng bạn. Dẫu biết tình yêu, tình ái là ma lực vô hình, là đàn bà con gái gặp phải một sếp to và bản lĩnh như vậy cũng khó lòng mà không xao xuyến được. Phải là người con gái bản lĩnh lắm và hết lòng yêu chồng con, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình mới
vượt qua sếp.
Theo ý kiến của tôi thì bạn nên nói điều đó với chồng bạn và chị chồng của bạn, nếu thực lòng bạn muốn điều tốt đẹp cho hai bên gia đình và những người thân của bạn mà bạn nói ra được điều đó thì chứng tỏ bạn đang có một bước đi tích cực cho hai bên gia đình bạn vá sếp của bạn. Còn nếu không muốn nói ra thì chỉ tích cực cho sếp thôi... Chúc bạn thành công trong việc nói với chồng và chị chồng, tôi
tin rằng chồng bạn hiểu bạn và không nghi ngờ bạn.
Việc tiếp theo tôi nghĩ bạn nên chuyển việc khác, chuyển cơ quan khác, hoặc nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con, phụ giúp bố mẹ chồng, cơm nước việc nhà, như vậy chồng bạn sẽ rất hạnh phúc đấy. Bạn lại trở thành nàng dâu hiền vợ thảo biết chăm sóc chồng con,
điều đó không tốt hay sao? Và ngược lại... (nếu quyết định chuyển cơ quan hoặc nghỉ việc. Nếu có dùng điện thoại di dộng và e-mail, nick, mạng Internet thì cũng ngừng sử dụng luôn nhé).
Tại sao tôi lại nói bạn nên bỏ việc hoặc chuyển cơ quan? Theo tôi mái ấm của bạn lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, công việc có thể tìm lại sau khi nghỉ vài tháng. Còn nếu mất mái ấm gia đình của bạn, bạn sẽ nhận được gì đây? Một mái ấm mới với sếp ư? Cũng có thể đấy chứ, nhưng tối thấy thật xa vời, và bạn còn nhận được nhiều sự khinh bỉ từ đồng nghiệp khác giới, cùng giới ở công ty, nhận được sự khinh bỉ từ gia đình chồng và bạn bè xa gần nữa chứ. Nếu đến công ty bạn sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người và những ánh mắt khác lạ. Với lại nêu như bạn ngoại tình, sống cùng sếp..., gia đình bạn
tan vỡ, sau này con cái bạn lớn lên mà biết được tiểu sử của bạn thì chắc con bạn cũng chẳng tự hào lắm đâu.
Tôi không biết bạn nghĩ gì về vợ của sếp ấy, có tôn trọng hay không? Chắc bạn không đi theo con đường giống như vợ của sếp chứ? Hy vọng là không. Như bạn nói vợ sếp rất yêu chồng đúng không? Bạn cũng có thể làm được điều ấy chứ? Hãy hỏi lương tâm bạn xem thế nào? Tất nhiên mỗi người có cách yêu chồng khác nhau.
Nhưng tôi thấy bạn cũng kết sếp ấy mất rồi, gay go đây, bạn hãy cố gắng và quyết tâm lên nhé để vượt qua chính bản thân mình. Nếu bạn có quyết tâm tôi tin bạn sẽ vượt qua thôi, bạn hãy nói với chồng bạn để anh ấy giúp bạn, và hãy nghe lời chồng nếu như anh ấy muốn bạn nghỉ việc hoặc chuyển công tác.
Sự ngoại tình của những người đã có gia đình và những người đang yêu nhau có gì khác nhau đây? Mà đứng đằng sau việc ngoại tình của những người đã có gia đình là gì đây? Là đàn ông, ai cũng muốn đi ngoại tình, kể cả đã có vợ, và đặc biệt các sếp lại muốn tán tỉnh những người đã có chồng mới chết chứ. Ai bản lĩnh thì không sao, còn nếu bị thu phục bởi những lời nói đường mật thì là điều dễ hiểu.
Mà theo tôi được biết, và từng chứng kiến nhiều vụ ngoại tình của nữ giới đã có chồng thì kết cục họ đều gặp những điều không tốt, bị quả báo, rồi bị bỏ rơi, long đong lận đận mãi là người đàn bà không có chủ nhân. Đó là ý kiến của riêng tôi thấy trong cuộc sống thôi nhé. Còn tôi lúc nào cũng chúc bạn hạnh phúc, và có những quyết định sáng suốt.
Bạn nói việc đó với chồng bạn và chị chồng bạn thì tốt hơn. Tâm sự thì thế thôi. Còn có quyết tâm hay không, hạnh phúc của bạn chỉ còn tùy thuộc vào bạn đó thôi. Hãy cố gắng lên nhé, đừng phụ lòng chồng bạn và những điều tôi tâm sự nhé, hãy giữ lấy tổ ấm của bạn và còn cho con bạn lớn lên trong hạnh phúc chứ.