Tôi là nam, 26 tuổi, độc thân, chưa bạn gái. Tôi học xong cao đẳng chuyên ngành sửa chữa ôtô thì quyết định ở nhà làm vườn cà phê với bố mẹ. Gia đình tôi là nông dân làm cà phê, kinh tế cũng không thiếu thốn gì. Tôi đã về nhà được vài năm nhưng cảm thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt.
Giờ tôi muốn đi lao động xuất khẩu bên Nhật Bản kiếm chút vốn và trải nghiệm cuộc sống, 3 năm tôi nghĩ không dài lắm. Điều tôi băn khoăn là bố đau ốm, ông vẫn đi lại sinh hoạt cá nhân nhưng không làm vườn cà phê được nữa. Tôi tính nếu đi sẽ thuê người làm để giúp đỡ mẹ đỡ vất vả. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi không muốn tuổi trẻ của mình bị vùi chôn dưới gốc cà phê. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Sơn
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.