From: T.T.V.
Sent: Friday, February 27, 2009 4:56 PM
Subject: gửi Thành
Chào Thành,
Đọc tâm sự của Thành anh rất đồng cảm vì anh cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Cưới nhau đã được 4 năm nhưng chuyện “gần” vợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay… Đúng là ở độ tuổi này phải “nhịn” như vậy gần như là không thể. Tuy nhiên Thành đã làm được việc đó, anh rất khâm phục.
Cũng giống như Thành, anh cũng có được một đứa con. Giờ nó là nguồn hạnh phúc của anh và cũng là sợi dây ràng buộc hạnh phúc gia đình. Vì có nhiều lúc anh cũng đã tính chuyện ly hôn, nhưng khi nghĩ về con, nghĩ về tương lai của con sau này, nó sẽ ra sao khi không có một gia đình êm ấm nên anh đành phải “hy sinh” cho con.
Không giống như Thành, vợ anh không hề hay biết về “tâm trạng” của anh. Bởi vậy thỉnh thoảng anh cũng đi tìm “hạnh phúc” bên ngoài. Tuy biết là có lỗi với vợ con, tuy biết nguy hiểm đang rình rập, nhưng anh không thể nào điều khiển được mình…
Hiện tại anh vẫn ổn, nhưng tương lai thì chưa thể nói trước được điều gì. Vì vậy anh khuyên Thành, nếu có thể “nhịn” được thì cứ tiếp tục, cứ nghĩ đến con và tương lai của nó…hãy nói không với “ham muốn” đời thường. Đừng như anh rồi phải mang nỗi lo âu mỗi lần “ham muốn riêng tư” của mình được đáp ứng.
Chúc Thành sớm tìm ra mục đích sống của mình.