Từ: Nga
Đã gửi: 12 Tháng Chín 2011 12:01 SA
Em là Nga, em chưa lập gia đình, có quen bạn trai, mối quan hệ của hai đứa em cũng giống chị. Em may mắn hơn chị vì hiện giờ em nhận ra không thể có hạnh phúc khi người đàn ông không lo cho chính bản thân mình, đừng nói đến nghĩ và lo cho gia đình.
Vấn đề là người đàn ông đó không có nghị lực và tự thỏa mãn với hoàn cảnh của mình, dù không làm cho vợ hạnh phúc. Em thành thật khuyên chị nên ly dị khi chưa quá muộn. Hiện giờ hai anh chị vẫn chưa có con là một điều dễ dàng để kết thúc.
Như em đã nói, em may mắn hơn chị vì em chưa cưới. Chúng em định cưới nhau vào tháng 9 này, nhưng em có cơ hội và hiện công tác ngắn hạn ở Thụy Sĩ, khoảng cách làm em có thời gian để suy nghĩ. Bạn bè và gia đình ai cũng khuyên em nên chấm dứt sớm, không thì sau này cưới rồi cũng sẽ chia tay. Em mới ra trường hơn 3 năm nhưng lương của em gấp đôi thu nhập của chị, trong khi bạn trai em chỉ bằng 1/4.
Chúc chị có được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.