From: Q.N.
Sent: Wednesday, June 06, 2007 2:13 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nỗi đau thầm kín của người đàn ông mọc sừng
Chào anh Đoàn,
Tôi đồng ý với bài viết của chị N.A. Anh nên đọc thêm sách báo để tham khảo thêm. Ngoài ra, anh nên tìm hiểu thêm về sở thích, nhu cầu của chị nhà. Không phải người phụ nữ nào cũng thích chuyện đó đâu anh ạ. Có những tình yêu, hạnh phúc gia đình, dựa trên sự tôn trọng, sẻ chia, quan tâm chăm sóc, hy sinh, sống cho nhau và vì nhau. Theo tôi, hai tâm hồn hòa hợp là yếu tố chính để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Anh đừng vì mặc cảm mà đánh mất hạnh phúc của mình. Cái sai thứ nhất của anh là đã không tin vợ, đã theo dõi giám sát chị ấy, làm cho chị nhà cảm thấy bị như ở tù, bị theo dõi, giám sát. Bí quyết hạnh phúc: hãy giữ trái tim của người vợ. Khi chị ấy yêu anh, chính chị ấy sẽ không bao giờ muốn làm anh buồn và sẽ tự mình biết nên cư xử như thế nào.
Cái sai thứ hai, anh đã dùng rượu để quên hiện tại. Không có một người vợ nào lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nằm bên một người chồng không tỉnh táo, say xỉn cả. Nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện thêm rối thêm anh ạ. Khi chị nhà lảng tránh chuyện vợ chồng, liệu chị ấy đã làm việc quá sức hay đang lo buồn? Sức khỏe không tốt, hay đang dị ứng với mùi bia rượu từ người của anh?
Cái sai thứ ba, anh đã không quan tâm đến cảm giác của vợ, la mắng, trách móc, càng làm cho mối quan hệ của vợ chồng thêm căng thẳng. Anh đã làm gì để gìn giữ hạnh phúc hiện tại của anh? Không làm gì cả, thậm chí, anh đang phá hủy nó.
Việc vợ anh gặp riêng anh bạn "nối khố" của anh, liệu có nghiêm trọng như anh suy đoán không? Chính anh là người đã đẩy vợ anh vào hoàn cảnh như thế. Cũng may là chị ấy chỉ tìm đến một người bạn thân để tâm sự.
Hiện tại, anh vẫn còn cơ hội, tôi tin chị nhà rất yêu anh. Hai vợ chồng anh nên nói chuyện, tâm sự, tìm ra một giải pháp chung. Tôi biết, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, vì vậy rất cần sự nổ lực của anh và chị nhà. Tôi tin, với tình yêu thương, anh chị sẽ vượt qua được mọi trở ngại trong cuộc đời.
N.Quynh