From: Hong hanh
Sent: Saturday, June 19, 2010 9:06 AM
Chào Hạnh,
Mình cũng tên Hạnh và mình cũng đã có bạn trai. Mình không phản đối việc quan hệ trước hôn nhân nhưng mình cũng không tán thành vì làm việc này chỉ có con gái chúng mình thiệt thòi mà thôi.
Nhưng nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp được những người con trai tốt, sẵn sàng yêu thương và ở bên ta dù có chuyện đó hay không? Theo mình thì người bạn trai cũ của bạn là tên xấu xa và dù bạn đến với hắn còn hay không thì hắn vẫn là tên khốn mà thôi.
Mình cũng có bạn trai, người đó rất yêu thương và tôn trọng mình, tuy nhiên mình có vô tình đọc tin nhắn của bạn trai mình với nhóm bạn của anh ấy. Mình không biết bạn trai mình có giống những người bạn của anh ấy hay không, nhưng những lời lẽ mà bạn của anh ấy nhắn tin về một đứa con gái nào đó đậm mùi dục vọng.
Mình nhận ra hình như sau hình hài của những người bạn có học của bạn trai mình, ăn mặc chỉnh tề là những gã Sở Khanh hoặc biến thái. Họ xem con gái chỉ là công cụ thể thoả mãn thú tính, trong tin nhắn mình không thấy bạn mình nói gì về các cô gái đó, chỉ hỏi về công việc và đã làm gì mấy cô gái kia chưa?
Còn người bạn kia thì miêu tả chi tiết đã làm gì và sẽ làm gì bước tiếp theo khi dụ cô bé kia đi Vũng Tàu vào thời gian tới. Mình nhận ra rằng không nên tin tưởng ai tuyệt đối hết dù người yêu của mình chưa làm gì để mình buồn hết.
Nói vậy để bạn thấy không phải bạn là người xui xẻo khi gặp Sở Khanh đâu. Rất nhiều người ngoài kia đang giống bạn nhưng không biết đó thôi. Bạn không nên bi quan quá. Thật tiếc và chia buồn khi bạn không gặp được may mắn trong tình yêu nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải e dè hay sợ hãi.
Bao nhiêu người đã hy sinh để bạn được tự do như ngày hôm nay, không lý gì bạn phải bị cầm tù vì những lời de dọa của một tên xấu xa và quá khứ xa xưa của bạn. Bạn nên thú thật với mẹ, vì mẹ sẽ là người hiểu con gái nhất. Mẹ bạn sẽ giận lắm nhưng sẽ thông cảm và cứu bạn thoát khỏi chuyện này. Có thể mẹ bạn sẽ nói với bố bạn, có thể bạn sẽ bị mắng, bị đánh nhưng bạn đã lớn rồi nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Dù giận bạn nhưng bố mẹ bạn sẽ giận tên Sở Khanh kia nhiều hơn, bố mẹ bạn thừa kinh nghiệm để cho tên đó một bài học. Mà bạn cứ yên tâm là thời buổi này, ba mẹ bạn cũng sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Hãy cố gắng sống tốt hơn và tìm hiểu kỹ người yêu trước khi làm chuyện đó.
Và nếu là mình, thì tên đó sẽ không yên thân nhởn nhơ vậy đâu... Bên cạnh bạn luôn có bạn bè và gia đình mà, bạn không đơn độc để bị một người như vậy ăn hiếp đâu. Cố gắng lên bạn nhé, hãy thú thật với gia đình, đập hắn một trận rồi sống thật tốt để hắn thấy bạn đáng quý như thế nào hơn cái màng trinh sinh học đó.
Chúc bạn sẽ vượt qua chuyện khó khăn này.