Tôi 26 tuổi, có con riêng 6 tuổi, đó là kết quả của mối tình đầu ngây dại khi quá tin vào đàn ông. Từ đó tôi không yêu ai cho đến một ngày đi ăn sinh nhật bạn, tôi đã gặp anh. Tôi bị dao động, từng biết anh vì chơi với em họ anh, chúng tôi thân nhau lúc nào không biết. Rồi một ngày anh nhắn tin hẹn đi chơi, nói chuyện rất hợp. Có lần anh nhờ tôi làm người yêu, lúc đó chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè; để anh không bị mất mặt với ông anh họ (anh từng hứa sẽ đưa người yêu về ra mắt). Tôi đồng ý, cứ thế lại dao động lần nữa và thích anh. Anh cũng tâm lý, hay đưa con riêng của tôi đi chơi. Một tháng sau anh nói thích tôi, tôi đồng ý. Có vẻ tôi cũng hơi thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm nên chúng tôi cứ tiến xa hơn mỗi lần đi chơi.
Mẹ anh biết chuyện của chúng tôi, mẹ anh nói: "Muốn làm gì thì làm'', anh thương mẹ nhiều, cảm nhận được bà không đồng ý. Tôi thấy anh buồn, lúc đầu anh nói từ từ rồi sẽ thăm dò thử xem sao. 4 tháng sau đó, có vẻ do áp lực công việc và chuyện tình cảm, chúng tôi ít nói chuyện và gặp nhau hơn, tôi cũng biết anh cũng khó xử nên không dám làm phiền anh. Mỗi ngày anh lại nhắn cho tôi một cái tin, lúc thì chúc ngủ ngon, lúc lại nhắn vào buổi sáng.
Tôi buồn không phải vì gia đình anh không đồng ý, bản thân biết trước sau gì cũng vậy, chỉ buồn vì anh làm lơ. Tôi nhắn tin hỏi thì anh nói nhớ tôi, anh cũng nói thăm dò mẹ nhiều lần nhưng bà không đồng ý. Anh nản vì không được mạnh mẽ như người ta, ba đã mất, chỉ còn mẹ. Mỗi lần nghe anh kể chuyện về gia đình là tôi thấy anh thương mẹ lắm, anh không muốn mẹ phải buồn, cũng không thể nói dừng lại với tôi được. Chúng tôi cứ như thế, tôi rất thương anh bởi 4 năm rồi mới gặp được người mình thích, hợp tính, còn những mối quan hệ kia tôi chẳng có cảm giác gì.
Tôi chẳng biết phải làm sao để anh không bị áp lực, cũng muốn về gặp gia đình anh để họ thấy tôi không phải đứa con gái hư hỏng, để họ có quan niệm khác về tôi. Có điều tôi phải làm như thế nào, tôi là phận gái, còn "cái tôi" nữa, lại sợ anh không đồng ý thì có phải đau lòng lắm không. Tôi không muốn anh bất lực trong mối quan hệ này, mong nhận được lời chia sẻ.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.