Tôi và anh mới gặp nhau mà anh đã nói thích và yêu tôi rồi, trong khi anh đã có vợ con. Tôi nghĩ chắc anh ta xa vợ con, hoặc vợ chồng đang cãi nhau nên mới nói yêu vội vàng với tôi như vậy. Tôi đương nhiên không tin lời anh rồi. Chúng tôi đi ăn vài lần, thấy anh rất chu đáo, nói chuyện có vẻ nghiêm túc, tôi cũng thấy cảm động.
Giờ chúng tôi không liên lạc nữa, tôi gọi anh cũng không nghe máy, chắc do đòi hỏi không được nên rời xa tìm đối tượng khác thích hợp hơn. Tôi chỉ thắc mắc là đàn ông họ đòi hỏi không được rồi rời xa người đó luôn sao, đấy là không thật lòng phải không? Từng có lần chúng tôi qua đêm cùng nhau, lúc đầu chỉ nằm ôm, đến đêm anh mới có hành động lạ, tôi ngây thơ khi nghĩ anh sẽ chẳng làm gì đâu, chỉ ôm nhau ngủ thôi. Mong các bạn chia sẻ với những tâm sự của tôi.
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.