From: Ngoc Pham
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Sao anh luôn tránh gan gui vo?
Chào chị Lan và Lê,
Tôi đang trong tình trạng giống 2 chị, nhưng chỉ đảo ngược vị trí, tôi luôn tránh gần gũi với chồng. Chúng tôi kết hôn được 2 năm, và hiện con gái tôi được 1 tuổi. Tôi nghĩ không phải do chồng chị chán vợ hay có người khác mà vấn đề ở đây có thể là do không có được thỏa mãn khi gần gũi vợ.
Đây là chuyện tế nhị, đàn ông họ rất ngại nói ra. Mình cũng vậy, rất yêu chồng (chúng mình yêu nhau 6 năm mới kết hôn), nhưng không hiểu sao lại không có cảm xúc khi gần anh ấy, mặc dù anh ấy rất mặn nồng trong chuyện đó. Mình cũng đáp ứng và cố gắng, nhưng... phải giả vờ có cảm xúc cho anh ấy vui.
Đàn ông họ lại khác, khi không có cảm xúc họ không thể làm tốt như phụ nữ được. Mình nghĩ có thể do anh ấy thủ dâm (như chồng chị Lan) nên luôn tránh gần gũi vợ. Chứ đàn ông trẻ không thể nào một tháng mà không có nhu cầu được, cho dù công việc có bộn bề, mệt mỏi đến đâu đi nữa thì quan hệ mặn nồng có thể làm họ vơi đi mệt mỏi, yêu đời hơn và thêm sức lực cho công việc hơn.
Chị Lan đừng nên trách chồng ích kỷ, có lẽ chị chưa tự thỏa mãn nên chưa hiểu. Nó không có gì xấu xa cả, mà là nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi chị à. Do không thỏa mãn được với vợ (cho dù có cố gắng đến đâu đi nữa...) nên anh ấy làm một mình là điều dễ hiểu.
Mình cũng đang trong tình trạng giống anh ấy, yêu chồng rất muốn được thỏa mãn với chồng nhưng không thể. Mình đã cố gắng rất nhiều và bây giờ đã cải thiện được chút ít. Chị nên nhẹ nhàng với anh ấy, đừng trách móc nếu anh ấy chưa thể đáp ứng. Nên giúp anh ấy, cho anh thời gian.
Đồng thời chị khuyên anh không xem bất kỳ hình ảnh khiêu khích nào khi không có chị bên cạnh (đặc biệt là ở cơ quan, làm IT nên những hình ảnh đó lưu trong máy nhiều lắm, càng xem càng dễ thủ dâm hơn. Mình cũng làm IT nên mình hiểu. Một lần thủ dâm cũng tương đương với một lần quan hệ, nên anh ấy không còn "năng lượng" dành cho vợ).
Chị cũng nên chủ động, đổi mới tư thế và tạo cho anh ấy sự hưng phấn khi gần gũi vợ. Đồng thời, chị cũng nên trao đổi (đừng trách móc, khóc lóc...) rút kinh nghiệm sau những lần thất bại. Hãy là người bạn của chồng, lắng nghe và chia sẻ...
Nếu chị yêu chồng, mình tin chị sẽ làm được. Vấn đề là chị phải cho anh ấy thời gian và anh ấy phải cố gắng vì hạnh phúc gia đình. Chúc hai chị hạnh phúc.