From: Nguyen Hieu
Sent: Thursday, February 26, 2009 2:40 AM
Subject: Tình yêu không được thử thách thì rất khó có kết quả
Kính gửi chị Khánh,
Tôi đọc được tâm sự của chị sáng nay mà thành thật chia buồn cùng chị. Nhưng chị ơi những điều chị tâm sự với tôi và mọi người thì thực sự không phải như chị nghĩ đâu. Không có ai thấy chị giàu có mà phải tự ti cả, trái lại với thời buổi hiện nay tôi không dám chắc tất cả song rất nhiều người con trai khi lập gia đình đều tính đến khả năng kinh tế của gia đình mình sau này.
Chị đã yêu anh ấy rồi khi anh nói rằng đứng trước em tự ti thì chị nghĩ rằng anh không hợp và chênh lệch về tài sản giữa hai gia đình. Khi yêu nhau chị Khánh ạ điều đó không bao giờ là vấn đề quan trọng cả. Vấn đề rằng chị chưa chọn được cho mình một người có tình yêu thực sự và điều đó lý giải tại sao khi đi công tác hai tuần anh ấy có thái độ khác với chị để rồi chia tay.
Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng: Yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Rõ ràng anh ấy vẫn còn có mối khác và khi đem so sánh thì thấy rằng bên nặng bên nhẹ nên đã nói với chị như vậy.
Chị Khánh ạ. Ngay cả thời buổi hiện đại tình yêu cũng cần thử thách và qua gian khổ như vậy tôi tin nó mới có thể thăng hoa và bền vững được. Chị có biết bao nhiêu người hiện nay chỉ vì những điều trước mắt và rồi để hối hận cả đời không. Lại có những tình yêu được thực nghiệm bằng tất cả đắng cay ngọt bùi gian khổ tháng năm và rồi kết quả là vững bền mãi mãi.
Tôi không biết tình yêu của chị có được bao lâu song tôi chắc chắn một điều rằng những điều chị kể ra đây chưa phải thứ tình yêu có thể đến bến bờ của hạnh phúc. Chị hãy kiên nhẫn sống và làm việc yêu thương mọi người hết mực, chắc chắn rồi hạnh phúc sẽ đến.
Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của mình.