From: Tung Nguyenthanh
Sent: Wednesday, October 20, 2010 4:44 PM
Đọc tâm sự của My tôi bất giác mỉm cười vì thấy có gì đó giống mình. Tôi cũng như My thôi, dạy học, con nhà nề nếp, sống chuẩn mực, nữ tính... tức là hết sức mô phạm, kể cả trong chuyện ấy. Thế nên khi mới trải nghiệm như bạn đã kể, tôi cũng hơi hoang mang, kể từ ấy tôi cố gắng tìm hiểu và khi hiểu tôi còn thấy thích.
Tình dục, tình yêu có cả ngàn lẻ một chuyện để "tám". Tôi không phải chuyên gia nhưng tôi có thể cho bạn biết rằng khẩu dâm như trường hợp của bạn, cũng là một biến thái của tình dục truyền thống, cũng là một nghệ thuật có thể đẩy cao khoái cảm cả khi có hoặc không có giao hợp. Vấn đề là nghệ thuật sử dụng nó, cũng như ta đã có những nghệ thuật khác trong sinh hoạt vợ chồng. Bạn hãy đón nhận nó đi, đừng để những mặc cảm không đáng có chi phối, mà như bạn nói khiến bạn cảm thấy "ghê ghê chồng", bởi đơn giản đó cũng là tình dục.
Vấn đề của bạn là tâm lý mà thôi, cũng như những ngày đầu động phòng, hẳn bạn vẫn còn nhớ chứ. Có thể chồng bạn đường đột quá, hoặc bạn chưa kịp làm quen với cách thức mới này nên hơi sốc. Hãy cứ để chồng bạn thể hiện, cứ hưởng ứng một cách từ từ đi, đừng có mặc cảm gì, bạn rất yêu chồng, rất chiều chồng mà, chỉ có chồng và bạn biết thôi mà, bạn sẽ dần quen. Tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn.
Vợ chồng tôi bên nhau đã 16 năm, nhưng chuyện ấy không bao giờ diễn ra trong im lặng mà lần nào cũng rù rì như hồi xưa còn ngồi trên ghế đá công viên. Bạn có biết không, mỗi việc ấy mà chồng tôi có đến hàng trăm cách diễn đạt, lại luôn mới mẻ, thật thú vị và nó luôn làm chúng tôi hài lòng. Mỗi lần có cách diễn đạt ấn tượng, chúng tôi dùng nhiều tháng trời và cứ thấy vui vui.
Đối với tôi, anh ấy quả là "siêu nhân", anh ấy không gọi con chó mà gọi là Tô Bing Gâu, không gọi con mèo mà gọi là Miu Văn Kiu... và còn biết bao điều khác nữa. Một chút kinh nghiệm cá nhân chia sẻ cùng bạn.
Tự tin lên My nhé! Chúc bạn hạnh phúc.