From: mai anh
Sent: Sunday, May 16, 2010 9:28 AM
Chào anh Khánh Hưng,
Phụ nữ bây giờ không phải là thiếu kiên nhẫn mà đơn giản là anh chưa tìm được người yêu anh thực sự vì bản thân anh chứ không phải vì muốn được sang Mỹ và chia sẻ với anh căn nhà lớn, xe hơi đời mới nhất. Nếu muốn nghiêm túc tìm bạn đời là người Việt Nam, anh hãy dành thời gian lâu hơn về nước.
Và khuyên anh thật lòng, đừng nhờ qua mai mối hay giới thiệu. Vì bao giờ người giới thiệu cho anh cũng sẽ thường bắt đầu bằng thông tin anh là Việt kiều, giàu có và thành đạt. Anh hãy để cuộc gặp gỡ diễn ra tự nhiên, hãy tìm người phụ nữ của mình ở đời thường bằng cách "vi hành" thì hơn.
Cô gái nào nhìn thấy anh bằng con người với tính cách thật sự, không bị ảnh hưởng bởi tài sản hay vị trí làm việc của anh mà vẫn yêu anh thì người con gái đó sẽ gắn bó với anh cả đời. Tôi tin chuyện vợ chồng là duyên số. Cả hai người đều phải "có duyên" và "có nợ" với nhau thì mới tìm được nhau.
Còn các cô gái mà anh gặp, tôi nghĩ họ không yêu anh hay yêu ai đó thật sự. Họ cũng chỉ trên con đường tìm kiếm một nửa nào đó đem lại cho cuộc sống của họ sự bình yên và thỏa mãn các tiêu chuẩn của họ - giống như anh thôi. Tôi nghĩ anh và cả các cô giá đó đều đang tìm cho mình "đối tác" thì đúng hơn là tình yêu. Vì thế ai cũng có thể có nhiều phương án để lựa chọn.
Tôi nghĩ anh không nên thất vọng với những người anh gặp. Hãy tin rằng nửa của anh đâu đó đang ở kia chờ anh. Và quan trọng là anh hãy để cho trái tim mình đi tìm nửa của mình. Đừng "chọn" vợ, hãy tìm cho mình sự rung động yêu thương đã. Hãy để cho mọi chuyện thật tự nhiên, muốn được thế, anh phải dành cho mình thời gian.
Việc kết hôn là chuyện rất quan trọng phải không? Anh đang đi tìm mẹ cho các con mình cơ mà. Hãy cho bản thân thời gian nhiều hơn nữa. Anh sẽ toại nguyện thôi. Có rất nhiều cô gái tốt đẹp, thủy chung. Tuy nhiên, tìm được người yêu mình và mình yêu thương thì không đơn giản lắm đâu anh ạ.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Thân mến.