From: Ms Huong
Sent: Thursday, February 26, 2009 4:07 PM
Subject: Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi thì mới có người yêu
Chào Khánh,
Chị đọc tâm sự của em, chị có vài lời chia sẻ với em cùng các độc giả của VnExpress.net. Khi chị đọc đến đoạn "Tôi đang có một công việc tốt với thu nhập cao, cuộc sống về vật chất của tôi khá đầy đủ và tôi hài lòng với những gì mình đang có" chị cảm thấy đây chính là mặt trái của vấn đề đấy em ạ.
Các cô gái hiện đại thời nay rất giỏi chuyên môn, năng động và rất sành điệu, nhưng ít cô nào đảm đang việc nhà, chu đáo với người thân trong gia đình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà là họ nằm vật ra. Có thể họ lướt web rất tài nhưng lại không thể nấu được một bữa cơm. Có thể họ mất hàng giờ để lựa chọn váy áo thời trang, nhưng họ không thích lau dọn nhà cửa. Và họ có thể bàn tán với nhau không chán về những đề tài liên quan đến thời trang, phim ảnh, nhưng họ hầu như không mấy thời gian để hỏi han, nói chuyện với cha mẹ, ông bà.
Nói đến đây, có thể em cho chị là cổ hủ, lạc hậu, nhưng tạo hóa đã sinh ra phụ nữ cho nên họ có thiên chức làm vợ, làm mẹ. Các chàng trai, khi nhìn vào những cô gái hiện đại, họ sẽ có những lo âu rằng sau này khi vào cuộc sống gia đình, liệu những người vợ ấy có dành chút thời gian chăm lo cho gia đình, con cái. Khi các cô gái sống trong tiện nghi đầy đủ, liệu họ sẽ chịu đựng được không nếu cuộc sống có chút khó khăn và thiếu thốn. Hay là những người vợ ấy biết mình làm ra tiền thì sẽ dùng đồng tiền để phục vụ lại bản thân và không muốn tự tay chăm chút gia đình.
Thông thường, các gia đình hiện nay có rất ít con cho nên họ có xu hướng cưng chiều con cái và gần như chỉ dành thời gian cho con cái học hành. Những việc nữ công gia chánh hầu như không có trong thời khóa biểu. Đó cũng là điều đáng tiếc đấy em ạ.
Cuộc sống hiện đại là một áp lực rất lớn đối với phụ nữ. Vừa phải làm giỏi chuyên môn, vừa lo chu toàn việc nhà. Vậy, câu hỏi đặt ra là phải chăng đàn ông quá tham lam khi luôn mong muốn có một người vợ hoàn hảo. Thực ra không đến nỗi như vậy. Cái quan trọng ở đây chính là các cô gái trẻ, họ có ý thức được cái gì là điều quan trọng trong cuộc sống của họ mà thôi.
Trước khi kết thúc, chị có vài thông tin về bản thân để em hiểu rõ hơn những điều chị nói ở trên. Chị đã có gia đình, 2 cháu nhỏ. Buổi sáng chị ra khỏi nhà từ 7h sáng và bước về nhà là 7h tối. Mặc dù nhà có người giúp việc, nhưng chị vẫn tự tay chăm sóc con khi về nhà. Chị vẫn đi chợ và nấu ăn cho gia đình vào ngày nghỉ. Chị vẫn tự lau dọn nhà cửa. Chị tập cho hai cháu tự làm những việc có thể làm được và không cho nó ỷ lại hay nhờ vả mọi người xung quanh.
Khi lập gia đình, chị và ông xã có cùng quan điểm với nhau là tự tay làm ra tất cả, không ngại khó khăn gian khổ. Tiện nghi vật chất chỉ là phương tiện mà thôi, cái chính là mỗi người phải biết quên đi cái tôi để nghĩ đến gia đình lớn. Hiện nay, công việc chị khá tốt, nhưng chị vẫn luôn tâm niệm rằng gia đình là tất cả.
Thế đấy em ạ, đừng quá ỷ lại vào những thứ vật chất quanh mình. Hãy để cho những người đàn ông đến với em hiểu và tin rằng em sẽ là người vợ, người mẹ biết vun đắp cho tổ ấm tương lai, đủ nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống em nhé.
Chúc em vui.