From: Hien Anh T Ngo
Posted At: Thu 11/30/2006 8:25 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia sẻ cùng bạn Khánh
Mong bạn Khánh hãy mạnh mẽ lên,
Mình cũng là một người hay đọc mục tâm sự của VnExpress. Nhiều lần mình muốn gửi thư chia sẻ cùng mọi người, nhưng rồi công việc bận bịu, lại cũng ngài ngại nên thôi. Đọc tới tâm sự mà bạn chia sẻ, mình quyết định viết thư cho bạn, bởi vì mình cũng ở trong trường hợp như bạn, chỉ khác là mình ở vào vị trí của cô bạn đồng nghiệp kia.
Người yêu mình với bạn gái cũ của anh ấy cũng đã vượt quá giới hạn, hai đứa mình cũng đã tính đến chuyện chia tay vì mình muốn anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Nhưng rồi mình hiểu ra rằng, “thà đau một lần còn hơn cứ đau một đời”, nếu anh ấy quay về bên người yêu cũ như một nghĩa vụ, chỉ có xác không có hồn bởi tình yêu đã tắt, thì cô ấy còn đau khổ hơn nhiều.
Bạn Khánh ạ, có lẽ đây là lúc bạn phải mạnh mẽ lên. Bạn hãy nói chuyện thật rõ ràng, thẳng thắn với chồng chưa cưới. Nếu anh ấy đã quá yêu cô gái kia, không thể quên được để một lòng một dạ cùng bạn xây dựng gia đình thì thôi bạn ạ, hãy cứng rắn lên mà giải thoát cho cả ba người. Như chính bạn nói, cả ba đang còn trẻ và có nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu đám cưới vẫn diễn ra (mà mình e là nó đã diễn ra rồi) thì cái mà bạn nghĩ là “hạnh phúc đang nằm trong tầm tay” chỉ là bi kịch gia đình mà thôi. Cả bạn, cả chồng bạn và cả cô gái kia không ai được hạnh phúc cả.
Chỉ nội chuyện nằm trong vòng tay anh ấy mà nghe anh ấy gọi tên người yêu cũng quá đau đớn rồi, mình không hiểu sao bạn lại cố chịu đựng. Đừng níu kéo thứ hạnh phúc giả tạo ấy nữa bạn ạ. Mình mong bạn hãy cứng rắn lên. “Nếu không có những cơn mưa, làm sao có được cầu vồng”, rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn.