From: The Thoi
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 29, 2006 8:33 AM
Subject: Re: gui ban Bao Khanh
Chào bạn Khánh,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn và cảm thấy cần phải viết ra những dòng này để ngăn bạn không đi vào vết xe đổ của tôi. Nếu người bạn sắp lấy làm chồng không muốn nói về mối quan hệ đó, bạn nên là người chủ động nói với anh ấy. Vì theo như tâm sự của bạn, tôi đoán rằng anh ta yêu người con gái đó nhiều hơn bạn, và chỉ không muốn làm bạn tổn thương cũng như gây sốc cho 2 gia đình và những người xung quanh nếu 2 bạn nếu hủy bỏ đám cưới. Người đàn ông cũng sợ những chuyện như vậy.
Nhưng tôi nghĩ bạn cần dũng cảm đương đầu với thực tế đó vì nó sẽ tránh cho bạn vô khối những dằn vặt và đau khổ sau này nếu lấy người không còn yêu mình nữa. Kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng ta sẽ là người đau khổ nhất nếu chồng yêu người khác và mình không thể ly hôn. Tôi nghĩ rằng cuộc sống sau này nếu bạn kết hôn với anh ta sẽ không hạnh phúc. Anh ấy đang tìm cách thoát khỏi mối tình đó, bạn cũng nhận thấy là chuyện đó khó khăn với anh ấy đến mức nào phải không?
Đám cưới không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ quên được mối tình đó, nếu họ có cố gắng không vượt quá giới hạn thì ở bên bạn vẫn là một người chồng miễn cưỡng. Bạn đã đọc mục tâm sự này, chắc cũng nhớ chuyện anh Chi cưới vợ rồi vẫn yêu người cũ, và vô khối những người đàn ông có vợ khác tâm sự rằng anh ta yêu một người khác và dằn vặt vì không thể ly hôn phải không?
Tôi không muốn bạn phải đau đớn như tôi đã và đang cảm thấy mỗi ngày, khi biết rằng chồng của mình không dành trọn vẹn tình cảm cho mình. Người không ở bên cạnh anh ấy, anh ấy dành nhiều tình cảm hơn. Và tình yêu lại thường chết no chứ không chết đói. Và tôi đã không thể ly hôn, vì tôi không muốn mang tiếng bỏ chồng. Kể cả mối quan hệ đó sẽ chấm dứt (như hoàn cảnh của tôi) thì nó vẫn sẽ là một vết thương dày vò tôi, và có thể sẽ là bạn (nếu bạn quyết định cưới).
Lòng thù hận của bạn sẽ lớn dần, bạn sẽ bế tắc và không thoát ra được vì giữa 2 bạn lúc đó sẽ là hôn nhân. Ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Hủy bỏ đám cưới cũng không dễ dàng gì, bạn sẽ bị sốc, sẽ rất đau khổ, nhưng vài tháng rồi một năm qua đi, mọi chuyện sẽ là dĩ vãng. Chính bạn cũng tự nghĩ đến điều đó trong những dòng tâm sự cuối cùng rồi phải không. Bạn hãy dũng cảm lên, đương đầu với sự thật, thà đau một lần, nhưng chỉ một lần thôi. Đừng cưới người đó, đừng làm nỗi đau thêm dài.
Từ bỏ anh ấy, bạn sẽ tìm được người đàn ông khác trọn vẹn thuộc về mình. Tôi ao ước điều đó nhưng đối với tôi, tất cả đã là quá muộn, vì tôi chỉ được biết rõ tất cả về mối quan hệ đó 2 năm sau khi cưới, cùng với biết bao nghi ngờ, đau khổ và không biết bao nhiêu là nước mắt. Cuộc sống của tôi trở nên ngạt thở, lòng tôi đầy nỗi oán hận và tôi biết mình không đủ can đảm để giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này nữa, đã quá muộn để quay đầu lại và rẽ sang hướng khác.
Nếu bạn muốn tâm sự với tôi, địa chỉ email của tôi là danongchidenthemathoi@yahoo.com
Chúc bạn sáng suốt và dũng cảm để quyết định cuộc đời mình.