From: Truong Quoc Viet
Sent: Wednesday, February 15, 2006 6:00 PM
Subject: Gui toa soan
Là độc giả chỉ vô tình đọc qua lá thư của em viết, anh cảm thấy rất khâm phục em. Ở đây anh chỉ nói về cách nghĩ của mình trong chuyện tình cảm của em, và có thể đó chưa hẳn là đúng. Vì mỗi người một cách sống và một suy nghĩ khác nhau.
Với anh ở người phụ nữ, cái quý nhất đó là lời nói chân thật. Em dám đối diện để nói lên quá khứ của mình cho tất cả mọi người biết. Đó đã là cái mà chưa hẳn người đàn ông nào cũng có thể làm được. Mà ở đây em chỉ là một người con gái.
Đàn ông hầu như tất cả đều sống trong sự ích kỷ nhiều hơn là bao dung mà ít ai nhận đó là khuyết điểm của mình. Phụ nữ thường chỉ sống trong sự chịu đựng và đè nén. Chẳng có gì là rụt rè hay trốn tránh khi em đang sở hữu một tình yêu chân thật khi nó đang đến rất gần với em.
Người đàn ông bên cạnh em đã có đủ thời gian để tìm hiểu và nhận xét phẩm chất thật của em thì họ mới mở lời cầu hôn em. Hãy đón nhận nó để ngày tháng sau này của em là một cuộc sống mới. Anh ta sẽ là người bù đắp những mất mát và chia sẻ những gì mà em đã chịu đựng rồi đánh đổi để có một tấm bằng tốt nghiệp như ngày hôm nay.
Không có một hy sinh nào là vô nghĩa, cái em đánh đổi bây giờ đã được đền bù xứng đáng rồi đó. Hãy đón nhận nó và dành tặng cho người đàn ông đó những gì ý nghĩa nhất, chu đáo nhất trong cuộc sống vợ chồng về sau. Vì anh tin rằng người phụ nữ anh ta luôn mong chờ đó là em.
“Một tình yêu chân thật là một tình yêu chấp nhận tương lai lẫn quá khứ của người đối diện”.
Mong em sớm nhận lời cầu hôn của anh ta, vì hạnh phúc của em là hạnh phúc của tất cả độc giả đang chia sẻ cùng em. Mong mọi điều may mắn nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với em và anh ta.
Kelvin Trương,