From: Le Khien
Sent: Wednesday, September 03, 2008 3:00 PM
Subject: Gui Ngan
Chào Ngân,
Mấy hôm nay tôi rất trăn trở với dòng tâm sự của Ngân. Có lẽ ý kiến của tôi khác biệt với những lời chia sẻ đã gửi đến Ngân, nhưng thật sự lời đầu tiên tôi muốn nói đến Ngân có lẽ là tôi khâm phục Ngân rất nhiều.
Ngân thật can đảm để nói lên những tình cảm thật của mình với người đã khơi dậy nên Ngân một khát khao cháy bỏng. Điều đó cho thấy Ngân đã trưởng thành trong suy nghĩ của mình chứ không phải hư đốn như những dòng chia sẻ đã nêu.
Có lẽ cả vị giáo sư, cả Ngân và cả tôi, chúng ta, những "con người" thì dù có chiếm lĩnh những trọng trách, nhiệm vụ lớn thì trong sâu thẳm phần "người" vẫn còn đọng lại cái phần "con" nhỏ nhoi Ngân ạ. Và có lẽ khi phần "người" thức tỉnh, nó đã khiến Ngân tỉnh giấc trở về với bản chất "chân", "nghĩa", "đạo lý". Có lẽ chính vì vậy mà Ngân đã gửi đến Tâm sự để trải lòng.
Tôi cho rằng, chàng trai kia không hề có lỗi trong tình cảm của Ngân, chẳng qua vì có thể thời gian yêu nhau của Ngân và chàng trai đã hơi lâu khiến Ngân trong phút bồng bột muốn tìm đến một cái gì đó hoàn hảo hơn và Ngân đã vô tình bắt gặp hình bóng đó ở vị giáo sư. Như vậy thì vị giáo sư này chính là bản sao hoàn hảo của người con mình chứ không phải ngược lại Ngân ạ. Thử làm một giả thuyết rằng nếu Ngân gặp vị giáo sư trước thì liệu Ngân có tan chảy như vậy không? Tôi chắc chắn câu trả lời sẽ là không.
Mọi việc đã xảy ra rồi không thể quay ngược thời gian lại phải không Ngân. Tôi nghĩ hiện tại chỉ có Ngân mới biết mình sẽ làm gì. Tuy nhiên, tôi chỉ có một lời khuyên nhỏ cho Ngân rằng, cho dù Ngân có đánh mất "2 người yêu" và trở thành người đau khổ nhất thì cũng hãy khéo léo đừng để chàng trai vô tội trong tình yêu kia bị tổn thương. Có như thế Ngân mới cảm thấy thanh thản với tương lai còn lại của mình! Chúc Ngân can đảm.