From: tuan anh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, February 24, 2006 6:21 PM
Subject: thu gui anh vu
Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lá thư của anh vì câu chuyện của anh rất giống tình cảnh của tôi. Tôi rất giống người bạn gái của anh và nhân vật giống anh chính là chồng tôi bây giờ. Có nghĩa là cuộc tình của chúng tôi kết thúc có hậu, nhưng tôi phải dùng từ “nhưng” bởi vì nếu tôi mạnh mẽ như người bạn gái anh thì có lẽ cuộc sống của tôi đã khác.
Chúng tôi từng yêu nhau, anh ấy cũng cư xử như anh mỗi khi tôi xác định chia tay và rồi tôi lại mềm lòng. Rồi đoạn kết là một đám cưới. Mọi người ai cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc sau bao nhiêu thăng trầm mà vẫn đến được với nhau. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy khi mà tôi đòi chia tay, anh ấy luôn lóc vật vã và từng có ý định tự tử.
Tôi và mọi người nghĩ rằng một người yêu mình như vậy thì sống với nhau sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tất cả đã lầm anh à. Cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực thẳm rồi. Mặc dù tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi quyết tâm ra đi thì anh lại van xin tôi và làm mọi cách để níu kéo tôi quay trở lại, nhưng các anh có biết không sau mỗi lần như thế trái tim phụ nữ chúng tôi tan nát rất nhiều.
Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu người bạn gái của anh quay lại và rồi một đám cưới diễn ra chắc gì cuộc sống của vợ chồng anh chị đã hạnh phúc. Không phải không có lý do mà tôi lại nói như thế đâu, đấy là tôi lấy kết quả từ cuộc hôn nhân của chúng tôi ra đấy. Tôi xin đưa ra một số lý do để anh tham khảo nhé:
Thứ nhất do anh không nghĩ rằng cô gái ấy sẽ bỏ mình mà luôn nghĩ chắc chắn sẽ lấy nhau nên khi thấy sắp mất thực sự anh mới cảm thấy hẫng hụt mất mát mà cố gắng tìm mọi cách níu kéo cô ấy kể cả những việc hèn hạ nhất. Nhưng nếu cô ấy đồng ý quay lại thì anh lại cảm thấy bình thường, và rồi nếu lấy nhau anh sẽ lại dằn vặt cô ấy, cay cú nghĩ đến những lúc mình cầu xin, vật vã vì cô ấy.
Khi đó mặc dù không nói ra nhưng anh sẽ đối xử với cô ấy dù không phải là trả thù, nhưng cũng gần như thế và điều đó lại làm cô ấy đau khổ thêm gấp bội phần.
Thứ hai, sau khi lấy nhau thì kể cả những cặp có tình yêu đẹp trong những năm đầu cũng khó hòa hợp, rồi cũng có những xung đột mà nhiều khi cảm thấy không thể hòa hợp nổi nữa là anh và người con gái ấy.
Khi đó chỉ cần anh động chạm đến một chút chuyện cũ thôi thì sẽ như một ngòi lửa kích nổ một khối mìn lớn. Bởi vì chính vợ chồng tôi là một ví dụ. Tôi không dám nói nhiều về cuộc sống của chúng tôi vì nếu không tôi không đủ bình tĩnh để viết cho anh nữa, chỉ muốn nói với anh rằng anh phải cân nhắc thật kỹ kể cả khi có một phép màu nào đó người con gái đó quay lại với anh.
Cuộc sống vợ chồng của anh chị sẽ gặp bội phần khó khăn khi mà tình yêu đã có tì vết rồi. Lúc đó cả anh chị lại phải dùng từ “giá như”. Anh thì sẽ nghĩ “giá như lúc đó cô ấy quyết tâm ra đi thì bây giờ mình không phải sống như thế này”. Còn cô ấy lại “giá như lúc đấy mình đủ can đảm để dứt áo ra đi thì…”.
Bởi vì giờ đây tôi và chồng tôi luôn nghĩ thế đấy. Chúc anh có nghị lực để vượt qua mọi chuyện.