From: le thu
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 24, 2006 12:13 PM
Subject: Huyen co nen nhan cha?
Huyền thương,
Không ai thay Huyền quyết định được cái Huyền muốn! Chỉ một mình Huyền và chỉ có thể là Huyền mà thôi! Nếu Thư nói “Huyền nên thế này, Huyền nên thế kia" thực chất cũng không giúp được Huyền có câu trả lời. Mà ngược lại, quá nhiều ý kiến trái ngược nhau sẽ càng làm Huyền thêm bối rối. Để giải tỏa sự rối ren, chúng ta cần xác định “điều mình muốn là gì?”, rồi mới tính đến việc “phải nên như thế nào?".
Để quyết định cho một mối quan hệ, ta cần phân tích rõ các vấn đề liên quan: nguồn gốc quan hệ, mức độ quan hệ, mức độ ảnh hưởng… (trong nội tình chắc hẳn còn nhiều tình tiết mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu). Để giúp Huyền, Thư xin gợi ý vài câu hỏi, Huyền hãy cố gắng tự tìm câu trả lời với chính mình để nhìn rõ được vấn đề hơn và xác định được cái Huyền muốn.
1/ Mẹ và “ông ấy” có từng yêu và vẫn yêu nhau không?
2/ Con không thể lựa chọn cha mẹ, (Huyền không chịu nhận thì “ông ấy” vẫn là cha của Huyền), nhưng mẹ có thể lựa chồng. Mẹ muốn gì? Ước mong lớn bao lâu nay của mẹ là gì?
3/ Chỉ “nhìn” nhưng không “nhận”, nhìn để biết ai là người tạo ra mình thế thôi, như thế đã đủ thỏa mãn với Huyền chưa?
4/ Có thật sự bao lâu nay “ông ấy” đi tìm mẹ con mình không? Vào thời điểm nào? Động cơ cho việc tìm kiếm? “Ông ấy" có chứng minh được điều đó?
5/ Sức ảnh hưởng của “ông ấy” đối với mẹ, với Huyền, với hai mẹ con?
6/ Hiện giờ ông ấy có gia đình không? Tình trạng thế nào? Có thể tìm hiểu rõ thêm về phẩm chất của “ông ấy” qua gia đình “ông ấy" được không?
7/ Quan hệ tình cảm cha mẹ con hình thành qua các giai đoạn sinh nở - nuôi dưỡng - chia sẻ. Ta yêu kính cha mẹ hơn những người khác vì sự hy sinh cho con, bảo vệ con, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để con được bình yên. Hai tiếng cha mẹ được tôn thờ vì lẽ đó. Thế nên, có nên tùy tiện sử dụng hai tiếng cha mẹ?
Trong trường hợp Huyền không chấp nhận sự quay lại của “ông ấy” thì hãy xem như Huyền sinh ra là do được thụ tinh nhân tạo. Và Huyền may mắn hơn người khác là biết được người cho tinh trùng, điều này cho phép Huyền có cách cư xử đúng mực mà vẫn không làm xáo trộn mọi thứ.
Và hãy bình thản quay về sống hạnh phúc đang có. Còn mẹ, hãy để mẹ quyết định phần của mẹ sau khi đã trình bày rõ quan điểm của Huyền. Thương nhiều và mong được tiếp tục chia sẻ với Huyền nhiều hơn qua hộp thư leanhthu_com@yahoo.com.
Thư