From: Kate (Thao)
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, January 11, 2006 12:46 PM
Subject: tam su
Đọc được lá thư của anh Mạnh Hoàng tôi vô cùng xúc động, vì tôi cũng đang rơi vào tình cảnh như thế này. Là phụ nữ, tôi thấy cô ấy thật sự đã yêu anh rồi đó. Làm con người không tránh khỏi những giây phút yếu mềm trong cuộc đời, và sau đó ta phải sống trong tình yêu dằn vặt.
Anh đã có được tình cảm của hai người phụ nữ dịu hiền, đáng yêu thật là hạnh phúc. Tôi hiểu cảm xúc của anh là thật chứ không phải quen qua đường như những trường hợp khác. Có lẽ người ta nói đúng, tuổi 40 là tuổi hồi xuân, và gặp được một tình cảm chân thật. Anh là người đàn ông tốt, cả hai người phụ nữ ấy cũng thật may mắn khi có anh. Rất tiếc là xã hội ngày nay không cho phép kết hôn cùng lúc hai người phụ nữ, vì thế sẽ phải có một người đau khổ và tổn thương, nên suy cho cùng thì không thể đến với cô gái ấy.
Anh là người thành đạt, hạnh phúc. Hãy cố giữ lấy niềm hạnh phúc ấy. Còn cô gái ấy, có thể giờ thì cảm xúc của anh không cho phép anh rời khỏi cô ấy, nhưng cô ấy nói đúng nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian. Hãy xa cô ấy một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như xưa thôi... Hãy giữ tình bạn đẹp ấy, vì suy cho cùng thì anh là nhân vật chính có ý nghĩa quyết định một vở tuồng đó thôi.
Chào anh, chúc anh may mắn.
Cao Thi Thanh Thảo