From: Ban dong canh
Sent: Tuesday, September 25, 2007 11:32 AM
Subject: Gui Thu Le
Chào Lê,
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy hoàn cảnh của bạn cũng giống hoàn cảnh của tôi, giống một cách lạ kỳ. Trước đây tôi nghĩ rằng những trường hợp éo le như vậy chỉ có trong phim ảnh, vậy mà nó lại xảy ra với chính mình.
Lan Ngọc đã góp ý với bạn thật giống với suy nghĩ và hành động của tôi. Với tôi đứa con là tất cả, và tôi thấy hạnh phúc khi có nó. Và để giữ được đứa con này tôi cũng đã phải trải qua tất cả những khó khăn và dư luận của xã hội. Nhưng như Lan Ngọc đã nói "mình sinh ra ở cuộc đời này, nên sống cho mình, đừng nên sống vì dư luận".
Bây giờ tôi đã có được đứa con yêu quý của mình, niềm hạnh phúc của tôi sau mỗi ngày đi làm về. Giai đoạn khó khăn nhất của tôi đã qua, và tôi biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn phía trước. Tôi thầm cảm ơn tất cả những người thân, bạn thân đã giúp tôi trong giai đoạn khó khăn nhất.
Sai lầm là lỗi của cả hai, tôi không trách bố cháu vì không phải hoàn toàn do lỗi của anh, lỗi là do mình không cương quyết để xảy ra tình cảnh này, điều quan trọng là mình nhìn nhận sai lầm đó thế nào và sửa chữa nó một cách đúng hay sai.
Cuối cùng chúc bạn có được quyết định đúng đắn. Chúng ta có thể tâm sự với nhau nhiều hơn, nếu bạn mail cho tôi qua địa chỉ: cun.2006@hotmail.com
Chào thân ái!