From: luuly tim
Sent: Tuesday, July 10, 2007 9:20 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay vuot qua dinh kien ban than Hoa a!
Chào Hoa,
Rất vui khi được biết và chia sẻ hoàn cảnh của bạn. Tôi có vài dòng muốn gửi cho bạn cũng như tâm sự với một người cùng cảnh ngộ. Ở đây chỉ là hoàn cảnh của tôi và bạn khá giống nhau nhưng cách nghĩ có lẽ hoàn toàn khác.
Trước hết xin chúc mừng bạn đã tìm được một người bạn trai chân thật, hiền lành và tốt như anh ấy. Cuộc sống hiện tại, theo cái nhìn của tôi không phải dễ dàng tìm được một người như thế bạn ạ (giữa cuộc sống mà người ta vì mình hơn là vì mọi người, lối sống thực dụng đến đáng sợ).
Hoa nên hỏi lại lòng mình xem bạn đã thật sự yêu chưa? Theo Hoa, tình yêu là thế nào, là phải hy sinh và vì người mình yêu Hoa à. Bạn yêu anh ấy, nhưng lại muốn chia tay chỉ vì anh ấy đã có vợ, mà vợ anh ấy đã mất sao? Bạn cũng biết là anh ấy không có lỗi, đó chỉ là hoàn cảnh, vậy sao bạn yêu anh ấy lại không chấp nhận được hoàn cảnh đáng thương (theo ý bạn) của anh ấy?
Theo tôi, anh ấy đã rất thành thật khi nghiêm túc nói với bạn về hoàn cảnh của anh ấy, anh đã giới thiệu bạn với bạn bè và mọi người xung quanh chứng tỏ anh thật lòng yêu bạn. Vấn đề là ở bạn, bạn có thật lòng yêu anh ấy không? Có can đảm vượt qua bản thân và gia đình để đến với anh ấy không? Tự hỏi và tìm ra giải pháp cho chính mình bạn ạ.
Hoàn cảnh đẩy đưa anh ấy thành góa vợ chứ đâu phải anh là người đàn ông xấu bỏ vợ bỏ con. Tôi không bênh vực hay thiên về anh ấy mà chỉ để bạn thấy mình cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đi đến quyết định chia tay để rồi cả hai phải đau khổ, buồn bã vì yêu mà không đến được với nhau.
Bạn nghĩ xem, chẳng lẽ gia đình bạn lại không chấp nhận một người đàn ông tốt cho con gái mình sao? Nếu thật lòng tôi nghĩ bạn có khả năng thuyết phục gia đình vì theo như bạn nói, bạn rất có ảnh hưởng với gia đình. Cha mẹ chúng ta suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho con mình thôi bạn ạ, vì không lý do gì lại từ chối hạnh phúc cho con chỉ vì anh ta góa góa vợ.
Tôi cũng giống bạn, yêu một người từng có vợ. Nhưng vì tình yêu chúng tôi đã cùng nhau thuyết phục gia đình, anh ấy đã làm tất cả vì tôi, để chứng tỏ với bố mẹ tôi rằng anh hoàn toàn có thể làm cho con gái của ông bà hạnh phúc. Và chúng tôi đã thành công.
Nhưng với bạn, tôi nhận thấy vấn đề ở ngay bản thân bạn. Hãy vượt qua định kiến của chính bạn rồi mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bạn ạ. Hơn ai hết bạn biết mình muốn gì và dĩ nhiên một khi đã muốn bạn sẽ làm được.
Chúc bạn có một niềm tin vững vàng và tìm ra hạnh phúc thật sự trong chính sự lựa chọn của bạn.
My frostqueen.