From: Vu Tien Dung
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 03, 2006 8:04 AM
Subject: Em hay vung buoc di tren con duong minh da chon
Đọc những tâm sự của em anh thật sự xúc động, xúc động vì tình yêu của em dành cho người đàn ông mà em một lòng yêu thương, nhưng cũng thấy em ngờ nghệch quá. Một phụ nữ 30 tuổi, có học và mong muốn kiếm thật nhiều tiền như em lại có thể tin vào một người đàn ông như vậy ư?
Anh cũng là đàn ông, anh hiểu đàn ông thế nào, một người mà không dám đấu tranh với gia đình để giữ lấy tình yêu, giữ lấy người con gái của đời mình chỉ vì gia đình cho là cô gái ấy không hợp tuổi thì không xứng đáng là một người đàn ông. Hạnh phúc của mình anh ta còn để cha mẹ quyết định hộ, vậy những việc khác thì sao? Em mong chờ gì ở người đàn ông như thế?
Em cũng thử nghĩ lại xem anh ta có tình người không, yêu nhau hơn 3 năm, sống với nhau như vợ chồng, kể cả không còn yêu thì vẫn còn tình. Yêu nhau thì dễ chứ bỏ nhau khó lắm, vậy mà anh ta bỏ em đi lấy vợ khác không nói với em một lời, lại còn bao biện là không biết em đã có con, nghĩ là em đã bỏ cái thai đó rồi, lại còn nghĩ là em đã quên anh ta rồi.
Em đã sai lầm một lần, đã tự một mình sinh con rồi gửi con để quay lại với anh ta, vậy thì đừng sai lầm lần nữa. Em mong chờ gì ở người đàn ông kia? Em mong anh ta bỏ vợ, bỏ con để về với em? Giả sử anh ta có ân hận, muốn chuộc lỗi thì liệu em có hạnh phúc được bên người chồng đó không? Thế vợ, con anh ta sẽ như thế nào? Lại thêm một gia đình nữa tan nát, mà vợ anh ta thì có tội gì đâu.
Em cũng đã nghĩ nếu lấy anh ta thì em có sống được với gia đình nhà chồng đã một lần thẳng thừng từ chối không chấp nhận em không? Em hãy đứng dậy, đi làm, sống và nuôi con cho tốt. Anh cũng đã có con, anh biết một mình nuôi con thì vất vả lắm, nhưng đứa con mang lại hạnh phúc cho em, nó ngoan và tốt hơn nhiều người cha của nó. Em hãy yêu thương nó và nuôi nó lên người, rồi một ngày hạnh phúc sẽ lại đến với em, sẽ có ngày em tìm được người đàn ông thực sự của đời mình.
V.T. Dung