Từ trước đến giờ, mình đọc rất nhiều bài tâm sự trên VnExpress nhưng chưa bao giờ viết reply lại như thế này. Bạn nói anh chàng kia yêu nhiều người để trả thù, vậy chắc gì anh ta yêu bạn không phải là vì "trả thù". Đàn ông yêu người khác để trả thù thì ngay từ đầu lẽ ra bạn nên nhận ra anh ta không phải là người tốt rồi chứ?
Tiền bạc dĩ nhiên rất quan trọng, không thể sống hạnh phúc và tốt đẹp mà không có tiền được bạn ạ. Nhưng tiền do chính mình làm ra vẫn tốt đẹp hơn nghìn lần tiền do ăn bám chồng. Bạn có chắc anh ta sẽ cho bạn cuộc sống sung túc? Bạn cũng không phải là không có điều kiện hay quá nghèo khổ đến mức phải bán rẻ tình cảm vì một gia cảnh giàu sang như thế.
Tốt nhất bạn hãy xem lại lòng mình. Bạn yêu ai? Theo cá nhân mình, đến một lúc nào đó, tất cả những gì người ta cần nhất vẫn là hạnh phúc. Hãy lựa chọn thật sáng suốt để có một cuộc sống hạnh phúc. Không cứ nhất thiết phải là giàu sang tột đỉnh mới thực hiện được ước mơ đâu. Chúc bạn hạnh phúc!
Nguyễn Phương