From: Hieu lequang
Sent: Thursday, July 05, 2007 2:50 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chồng tôi dẫn gái về nhà
Thật sự khi tôi đọc tâm sự của bạn Lan tôi cũng thấy buồn. Tôi buồn vì chồng bạn làm hổ thẹn cho 1/2 thế giới. Tôi cũng là một người đàn ông, cũng có những ham muốn, nhưng tôi nghĩ rằng là một người đàn ông đàng hoàng thì phải như thế nào, phải làm gì để phần người lớn hơn phần con. Theo cách bạn nói thì chồng bạn là kẻ thích sống theo kiểu bầy đàn. Anh ta đặt cái nhu cầu sinh vật lớn hơn nhu cầu được tôn trọng.
Còn vấn đề kinh tế thì có lẽ là bạn còn ít tuổi quá nên chưa có kinh nghiệm cuộc sống. Căn nhà của bạn hiện nay nếu sổ đỏ mang tên cả hai vợ chồng bạn và bạn chứng minh được số tiền bạn vay hai bên gia đình thì bạn không mất nhiều lắm đâu. Khi ra tòa bạn sẽ có quyền lợi trong vấn đề đó.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc.