Chào anh, người bạn đời tương lai của em.
Anh biết đó, cuộc sống em vốn dĩ khá êm ả. Hàng ngày em đi làm, về tới nhà lo cơm nước cho ba mẹ xong là chui vào phòng lướt web, đọc sách một chút rồi ngủ thật ngon tới sáng hôm sau. Em đi đâu, làm gì cũng một mình, nhưng em không buồn đâu, vì biết ở đâu đó anh cũng như em, chỉ một mình.
Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao mình lâu gặp nhau thế nhỉ? Nhưng rồi lại tự trả lời, có lẽ chúng ta đang cho nhau thời gian để hoàn thiện bản thân, để ngày gặp mặt, chúng ta khỏi bỡ ngỡ, biết làm gì cho nhau vui, hạnh phúc và để cảm thấy chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Từ đó, chúng ta trân trọng nhau đến hết phần thời gian còn lại.
Quan trọng hơn cả là có anh, em sẽ được che chở, không còn phải rong ruổi một mình, sẽ được anh đưa đi mọi nơi, để em được bình yên bên anh. Em có anh để giới thiệu với thế giới, để cười đùa, để em yêu đời và điệu đà hơn.
Tính ra anh cũng quan trọng với em đấy chứ. Nhớ tìm em anh nhé. Vì em là con gái nên không tìm anh được đâu, mà em chỉ chờ anh thôi. Đợi anh!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Yến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
- Giới tính: Nữ