Xin chào các độc giả,
Tôi 33 tuổi, đã ly hôn, hiện sống và làm việc trong một trường đại học tại Hà Nội. Tôi thấp hơn trung bình 3 cm nhưng cũng không đến nỗi nào, trông trẻ hơn so với tuổi thật. Công việc của tôi chủ yếu là nghiên cứu, đòi hỏi rất kiên trì và tỉ mỉ nên các bạn có thể đoán được một phần nào tính cách của tôi. Thời gian rảnh, tôi thường trồng cây, ngủ nướng, nấu ăn hoặc trông trẻ.
Từng ly hôn, tôi vẫn khao khát yêu và được yêu nhưng sẽ không bao giờ hạ thấp mình để nhắm mắt lấy tạm một người. Tôi cũng không chấp nhận để ai đó coi thường và so sánh mình với những người khác. Tôi sống nội tâm, ít giao tiếp nhưng có cá tính riêng. Vượt qua biến cố, tôi thấy mình mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng và luôn có niềm tin rằng những điều tốt đẹp hơn đang đợi ở phía trước.
Qua nhịp cầu VnExpress, tôi mong làm quen với bạn nam độc thân, tuổi từ 38 đến 45, có sự nghiệp ổn định, biết quan tâm và quý trọng gia đình để tìm hiểu, nếu có thể sẽ là bạn đồng hành trên chặng đường đời còn lại.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Huong
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ