Cuộc sống mấy ai biết trước định mệnh và tự đổi thay đời mình, vì thế tôi nhờ chuyên mục Hẹn hò se duyên, biết đâu có thể gặp được "một nửa" đang thất lạc.
Tôi 34 tuổi, đã ly hôn, cái tuổi cũng hơi to nhưng nếu cứ chần chừ, vài năm sau còn to hơn rất nhiều.
Cuộc sống của tôi lúc này tạm ổn. Với tôi, ngoài 5 ngày đi làm, 2 ngày nghỉ cuối tuần nếu không tụ họp bạn bè thì cũng khá dài. Đọc báo, xem phim mãi cũng chán, nhiều khi tôi cảm thấy buồn vì cuộc sống. Còn gì bằng nếu có một người yêu thương bên cạnh để chia sẻ buồn vui.
Nhiều lúc cũng muốn mạnh dạn để tiếp tục một mối quan hệ mới, nhưng lại e ngại vì nếu lỡ không hạnh phúc, bản thân nên biết bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Nhiều lần mẹ gọi điện (tôi hiện làm việc tại Sài Gòn, gia đình ở quê), tôi luôn tỏ ra mình đang có cuộc sống rất ổn, trấn an mẹ đừng lo lắng nhưng mẹ vẫn không quên dặn dò: nếu có ai thì làm bạn cho vui.
Tôi đang làm việc tại Sài Gòn, quê ở Lâm Đồng, là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định, ngoại hình bình thường, tính tình ngay thẳng, chân thành. Tôi tìm kiếm một người bạn có việc làm ổn định, chân thành, hiểu chuyện, không nhu nhược, không có tật xấu như là lăng nhăng, nghiện rượu bia, đánh bài, cá độ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hoang Bao Truc
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ