Tôi tên Thùy Trang, 28 tuổi, là phụ nữ từng trải qua một lần đò và chưa có con. Tôi đang làm công việc thủ quỹ, hành chính tại một công ty nhỏ ở TP HCM.
Tôi sống tự lập, biết yêu thương bản thân, quan tâm đến mọi người xung quanh. Một thời gian dài kể từ ngày ly hôn, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, có ngày ở chỗ làm gần 12 tiếng. Mọi người hay đùa rằng vì tôi chẳng có ai để đợi mình về, nên ở cơ quan sẽ vui hơn ở nhà (cười). Nhiều lúc thấy chị em, bạn bè có chồng con hạnh phúc, tôi chợt thấy lòng mình trống trải quá, cũng thèm lắm cảm giác được ai đó đợi mình về sau mỗi ngày tan ca.
Tôi yêu công việc hiện tại, thích màu trắng, đen và theo mọi người nhận xét là khá hài hước. Tôi muốn tìm một người bạn có thể làm tri kỷ thì càng tốt. Tôi cũng không vội để tìm một người yêu thương mình, vì nghĩ chuyện gì xảy ra cũng phải có cái duyên của nó. Nhưng nếu tìm được một người bạn đồng điệu và biết thông cảm cho hoàn cảnh của tôi qua chuyên mục Hẹn hò này thì còn gì tuyệt vời hơn.
Tôi rất vui vì được chia sẻ và chân thành muốn làm quen với tất cả mọi người.
- Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Phú Tân, An Giang
- Giới tính: Nữ