Tôi 31 tuổi, hiện làm nhân viên tại một cơ quan nhà nước, cao 1,7 m, hơi gầy. Nhà tôi có 3 chị em, 2 chị lớn đã lập gia đình, còn mình tôi ở với bố mẹ (bố mẹ cũng nhắc lấy vợ liên tục).
Tính tôi hơi nhát gái, gặp cô gái nào lần đầu thường ít nói, nhưng khi đã nói chuyện, gặp vài lần sẽ nói nhiều hơn. Tính vui vẻ, hòa đồng, thích sự thẳng thắn, luôn tôn trọng người khác và mong người khác cũng tôn trọng mình. Nếu tôi sai mà người khác góp ý đúng, tôi luôn tiếp thu.
Trước tôi có tìm hiểu vài người, sau một thời gian họ thấy tôi lương thấp, gia đình bình thường nên không muốn tiếp tục nữa. Vài người khác thì tôi thích họ nhưng họ không thích tôi hoặc ngược lại nên đến giờ vẫn độc thân. Tôi làm gì cũng nghĩ về gia đình, những việc trong nhà tôi luôn sẵn sàng tham gia, không phân biệt việc của đàn ông hay phụ nữ.
Qua chuyên mục Hẹn hò, tôi mong muốn tìm bạn gái biết trước sau, vui vẻ, biết quan tâm và chia sẻ cùng người khác, biết sắp xếp giữa công việc và gia đình sao cho hợp lý. Tôi nghĩ nếu cả hai vợ chồng cùng có sự chia sẻ và đồng thuận thì chẳng có việc nào khó mà không vượt qua được và phải tin tưởng vào nửa kia của mình. Tôi không quan trọng ngoại hình, chủ yếu là con người bên trong thế nào.
"Vợ tương lai ơi, hãy cho nhau cơ hội nhé. Mong Tết này sẽ ấm áp hơn".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mai Văn Hà
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Giới tính: Nam